Đi thả cá chép tiễn ông Công ông Táo, một người đàn ông bị chết đuối

Khi đi thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo tại ven sông Thái Bình đoạn qua TP Hải Dương, anh Nguyễn Văn H (SN 1979 phường Quang Trung, TP Hải Dương) bị trượt chân ngã xuống sông chết đuối.

Xem thêm
Người thân tới đón thi thể anh H về sau khi bị ngã xuống sông khi đi thả cá chép ngày 27/1.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 17 giờ ngày 27/1, anh Nguyễn Văn H và con trai (ở phường Quang Trung, TP Hải Dương) đi thả cá chép tại ven sông Thái Bình nhân dịp Tết ông Công ông Táo 23 tháng Chạp.

Không may anh H bị trượt chân ngã xuống sông. Do không biết bơi nên anh H bị nước cuốn mất tích, chết đuối. Cậu con trai 6 tuổi sợ hãi khóc thét.

Sáng 28/1, trao đổi với phóng viên Gia Đình Mới, ông Nghiêm Văn Chiến, Chủ tịch UBND phường Quang Trung xác nhận thông tin và cho biết: Thời điểm anh H bị trượt ngã xuống sông, có người dân trên bờ cũng phát hiện nhưng không cứu được anh H do anh H không biết bơi, bị nước sông cuốn đi nhanh.

Tới 9 giờ sáng nay 28/1, lực lượng cứu hộ cứu nạn mới tìm được thi thể anh H trên sông Thái Bình, đoạn qua cầu Phú Lương cũ.

Hiện, lực lượng chức năng của TP Hải Dương đang làm thủ tục bàn giao thi thể anh H cho gia đình lo hậu sự.

 

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan