Cô gái không rời bạn trai bị ung thư mắt cho đến giây phút cuối đời

Chuyện tình cảm động của cặp đôi trẻ là minh chứng rõ ràng nhất cho việc tình yêu chân chính vẫn tồn tại quanh ta.

Pooh Chokchai Kaew, 21 tuổi, vốn là một chàng trai có ngoại hình ưa nhìn, sống hạnh phúc bên cạnh cô bạn gái Atittaya Chumkeaw.

Bỗng Pooh phát hiện mình bị mắc căn bệnh ung thư mắt quái ác, khiến khối u phát triển nhanh chóng và lan ra toàn bộ phần đầu, khiến khuôn mặt của Pooh bị biến dạng.

Dù Pooh ngày càng ốm yếu và trở nên xấu xí, cô bạn gái Atittaya vẫn luôn ở bên cạnh động viên và chăm sóc, không hề nói lời chia tay.

Căn bệnh của Pooh dần trở nên nghiêm trọng và đi đến giai đoạn cuối, các bác sĩ cũng không thể cứu chữa được nữa.

Nhờ sự động viên của người yêu và gia đình, Pooh vẫn luôn giữ niềm lạc quan và hy vọng sẽ có phép màu xảy ra.

Câu chuyện tình cảm động của họ nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp thế giới khi Atittaya chia sẻ những bức hình ở cạnh người yêu lên mạng xã hội.

Cặp đôi cho biết mình cảm thấy rất vui vì trở nên nổi tiếng, đồng thời mong muốn đem lại hy vọng cho những bệnh nhân ung thư khác.

Đáng tiếc rằng phép màu đã không xảy ra, chàng trai đã qua đời vào một ngày cuối tháng 8/2018. 

Cho đến bây giờ, Atittaya vẫn thường chia sẻ những khoảnh khắc bên cạnh tấm hình của người yêu quá cố, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ quên được anh.

Ngọc Quỳnh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan