Bệnh nhi bị bỏng: 'Nhà hết tiền rồi, mẹ xin cơm từ thiện cho con ăn đi'

“Mẹ xin cơm từ thiện cho con ăn chứ đừng mua cơm bệnh viện nữa, tiền chữa bệnh cho con hết rồi, làm gì còn nữa...”, chị Soái, mẹ bệnh nhi Vũ Quang Linh bị bỏng điện gạt nước mắt kể lại lời con nói.

Sáng 28/8/2018, tại Khoa Bỏng Trẻ em, Bệnh viện Bỏng Quốc gia,  vào Viện Bỏng Quốc gia, cháu Trương Hoàng Bách, người dân tộc Mường, mới 1 tuổi, bị bỏng nước nồi cơm đang sôi vừa mới nhập viện không ngừng khóc.

Cháu Trương Hoàng Bách

Cháu Bách bị bỏng hơn 50%, tay chân và phần bụng cuốn băng kín mít. Cứ ngọ nguậy là đau nên cứ khóc tím tái mặt mày...

Còn bệnh nhi Vũ Kim Linh bị bỏng điện thì tiến triển chậm.

Linh nói với mẹ: “Mẹ xin cơm từ thiện cho con ăn chứ đừng mua cơm bệnh viện nữa, tiền chữa bệnh cho con hết rồi, làm gì còn nữa...”.

Cháu Vũ Quang Linh

Còn cháu Nguyễn Minh Tuấn, cũng là bệnh nhân bị bỏng điện thì phần cánh tay vẫn hoại tử. Mẹ Tuấn đi làm thuê trong miền Nam không về được. Bố thì không được lanh lợi nên bác ruột và cậu ruột phải luân phiên nhau chăm nuôi cháu.

Cháu Nguyễn Minh Tuấn

Riêng bệnh nhi Hà Tân Tuyển tiến triển tốt hơn, gia đình không có tiền để chuyển sang khoa phục hồi chức năng nên xin ra viện sớm.

Trong sáng 28/8/2018, đại diện Tạp chí điện tử Gia Đình Mới đã tiếp tục trao quà và nộp viện phí cho các cháu:

- Cháu Hà Tân Tuyển: 2 triệu đồng tiền mặt.

- Nộp tạm ứng viện phí cho các cháu Bách, Tuấn, Linh mỗi cháu 7 triệu đồng.

(Tổng cộng 23 triệu đồng, là tiền quyên góp của bạn đọc Gia Đình Mới).

Trao đổi nhanh trước giờ đi mổ, PGS. TS Hồ Xuân Hương, Phó Khoa Bỏng Trẻ em cho biết: Các cháu Bách, Tuấn, Linh bị bỏng sâu, phải điều trị rất lâu dài. Cháu Bách thì mới 1 tuổi mà diện tích bỏng rộng. Còn cháu Tuấn và cháu Linh bỏng điện rất sâu và đang hoại tử nên việc điều trị khó khăn...