Sự kiện:
Ảnh thú vị
Đôi khi những cô gái sợ yêu chỉ bởi vì họ đã tổn thương quá nhiều trong quá khứ, tất cả những gì họ cần chỉ là một người đủ kiên nhẫn để chờ đợi những vết thương được chữa lành Có những tình yêu ngọt ngào, hạnh phúc, nhưng cũng có những tình yêu mà hai người chỉ hủy hoại lẫn nhau Không phải khi nào người ta yêu thương cũng có thể là người hiểu ta nhất Đôi khi phải rời bỏ người không phù hợp, ta mới tìm được một nửa của mình Đứa trẻ bên trong bạn luôn biết rằng chỉ khi buông quá khứ lại phía sau, bạn mới có thể tìm được hạnh phúc Đâu phải chỉ có 3 vòng hoàn hảo mới là một thân hình lý tưởng? Bạn có biết rằng mình đã may mắn hơn rất nhiều người khi có đôi tay để ôm lấy người thương và đôi chân để khám phá khắp thế gian? "Một nửa hoàn hảo" không phải người tốt nhất, mà đôi khi chỉ cần là người phù hợp nhất với bạn mà thôi Vì thế đừng đau khổ quá lâu, bởi vì bạn sẽ luôn là "đích đến" của một ai đó khác mà thôi Tại sao phải tự tìm lấy nỗi buồn cho mình?
Nếu bạn không là chính mình, làm sao có thể tìm được ai yêu thương con người thật của bạn? Lý trí thường cố gắng bảo vệ trái tim, nhưng phải chăng vì thế mà đôi khi ta bỏ lỡ tình yêu đích thực? Cuộc sống sẽ buồn tẻ biết mấy nếu không có một đứa bạn thân Đôi khi bạn e ngại cho người kia thấy những tổn thương của mình, mà không nhận ra rằng ai chẳng có những vết thương riêng Nếu bạn đã tìm thấy một người như thế thì đừng bao giờ đánh mất họ Thật khó khăn khi phải làm vừa lòng tất cả mọi người, đặc biệt là trên mạng xã hội, nơi ai cũng muốn quan điểm của mình là nhất Đôi khi tất cả những gì ta cần chỉ là một bàn tay chìa ra giúp đỡ đúng lúc mà thôi
Hoàng Ngọc Vũ/giadinhmoi.vn