Nhân viên văn phòng Nhật bay người giữa trung tâm thương mại

Một nhóm nhân viên văn phòng trẻ tại Tokyo đã chọn vũ đạo cổ động làm cách thể hiện đam mê và giải tỏa tinh thần sau những ngày làm việc căng thẳng, tạo nên một hiện tượng văn hóa đầy cảm hứng trong xã hội Nhật Bản.

Empty

Trong một buổi sáng ẩm ướt và lạnh lẽo tại nhà thi đấu đại học ở Tokyo, không ai trong số 30 nhân viên văn phòng trẻ tỏ ra lo lắng vì thời tiết. Tất cả đều đang chuẩn bị cho buổi tập luyện cuối tuần, không phải bóng đá hay chạy bộ, mà là vũ đạo cổ động. Và họ không mặc đồ thể thao mà vẫn giữ nguyên bộ vest công sở.

Vũ đạo cổ động của giới văn phòng Nhật Bản không chỉ là một hình thức vận động, mà còn là lời khẳng định rằng đam mê và nghề nghiệp không loại trừ lẫn nhau. Soichiro Kakimoto, một lập trình viên 23 tuổi chia sẻ: “Nếu chúng tôi là những salaryman Nhật Bản có thể làm điều mình yêu thích, thì mọi người khác cũng có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ của họ”.

Nhóm của Kakimoto có tên Cheer Re-Man’s, kết hợp giữa từ “cheerleading” (cổ động) và “salaryman” (nhân viên văn phòng). Họ đều là cựu thành viên đội cổ vũ nam của Đại học Waseda và hiện đang làm việc trong nhiều ngành nghề khác nhau, từ bất động sản đến marketing. Dù bận rộn với công việc chính, họ vẫn dành cuối tuần để tập luyện và biểu diễn miễn phí tại các trung tâm thương mại hoặc sự kiện cộng đồng, nhằm lan tỏa tinh thần tích cực.

Vũ đạo cổ động của giới văn phòng Nhật Bản phản ánh một khía cạnh mới trong văn hóa làm việc, sự cân bằng giữa lý trí và cảm xúc. Kakimoto nhận định: “Tôi dùng trí óc vào các ngày trong tuần, và dùng cơ thể vào cuối tuần. Dù một trong hai có mệt mỏi, thì phần còn lại vẫn có thể vực dậy tinh thần”.

Dù không phải là vận động viên chuyên nghiệp, các màn biểu diễn của họ không hề thua kém, từ những pha nhào lộn cao tới 7 mét, tới việc dựng tháp người trong tiếng nhạc pop rộn ràng và lời cổ vũ vang dội Go Japan.

Chính hình ảnh đối lập giữa bộ vest công sở và các pha nhào lộn nghệ thuật đã giúp nhóm giành được hợp đồng quảng cáo cho bộ vest co giãn của Uniqlo và góp mặt tại chương trình Britain's Got Talent và đạt thành tích cao khi lọt vào bán kết.

Một trong những khán giả của nhóm, bà Yasuko Yamaki, nội trợ 61 tuổi, xúc động nói: “Ở Nhật Bản, chúng tôi đang phải trải qua rất nhiều điều. Nhìn những người đàn ông này không từ bỏ đam mê, tôi đã rơi nước mắt, thật sự truyền cảm hứng”.

Cũng như nhiều đội cổ động khác, nhóm thường xuyên tập luyện tại các trường đại học, thậm chí từng đổi giờ tập lấy vài bịch bánh quy với đội nữ sinh. Vũ đạo cổ động của giới văn phòng Nhật Bản không chỉ là một trào lưu, mà là biểu tượng cho tinh thần vượt lên chính mình, một thành viên khác trong nhóm chia sẻ.

Satoi Mochizuki (giữa), 32 tuổi, cười cùng các đồng đội Cheer Re-Man’s khi họ tập luyện cho buổi biểu diễn sắp tới tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Satoi Mochizuki (giữa), 32 tuổi, cười cùng các đồng đội Cheer Re-Man’s khi họ tập luyện cho buổi biểu diễn sắp tới tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Tủ đựng đồ của nhóm Cheer Re-Man’s, nơi cất giày và nước uống, được chụp trong lúc tập luyện cho buổi biểu diễn sắp tới tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Tủ đựng đồ của nhóm Cheer Re-Man’s, nơi cất giày và nước uống, được chụp trong lúc tập luyện cho buổi biểu diễn sắp tới tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Các thành viên Cheer Re-Man’s chỉnh lại cà vạt khi chuẩn bị bước vào buổi tập cho buổi biểu diễn sắp tới tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Các thành viên Cheer Re-Man’s chỉnh lại cà vạt khi chuẩn bị bước vào buổi tập cho buổi biểu diễn sắp tới tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Các thành viên Cheer Re-Man’s đỡ đồng đội Kenji Kimbara (trên cùng, giữa), 28 tuổi, sau khi anh mất thăng bằng trong buổi tập tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Các thành viên Cheer Re-Man’s đỡ đồng đội Kenji Kimbara (trên cùng, giữa), 28 tuổi, sau khi anh mất thăng bằng trong buổi tập tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Bàn tay quấn băng và miếng dán giảm đau của các thành viên Cheer Re-Man’s trong buổi tập luyện tại Tokyo, Nhật Bản. Các thành viên thường đeo băng và dán miếng giảm đau vì thường xuyên bị đau cơ và bầm tím. Ảnh: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Bàn tay quấn băng và miếng dán giảm đau của các thành viên Cheer Re-Man’s trong buổi tập luyện tại Tokyo, Nhật Bản. Các thành viên thường đeo băng và dán miếng giảm đau vì thường xuyên bị đau cơ và bầm tím. Ảnh: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Các thành viên Cheer Re-Man’s xem lại video ghi hình buổi tập để đánh giá động tác tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Các thành viên Cheer Re-Man’s xem lại video ghi hình buổi tập để đánh giá động tác tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Soichiro Kakimoto (phải), 23 tuổi, thành viên nhóm Cheer Re-Man’s, đang xem điện thoại khi đang trên tàu điện ngầm đi làm vào buổi sáng tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Soichiro Kakimoto (phải), 23 tuổi, thành viên nhóm Cheer Re-Man’s, đang xem điện thoại khi đang trên tàu điện ngầm đi làm vào buổi sáng tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Soichiro Kakimoto, 23 tuổi, thành viên nhóm Cheer Re-Man’s, trên đường đến nơi làm việc vào buổi sáng tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Soichiro Kakimoto, 23 tuổi, thành viên nhóm Cheer Re-Man’s, trên đường đến nơi làm việc vào buổi sáng tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Soichiro Kakimoto (trái), 23 tuổi, thành viên nhóm Cheer Re-Man’s, tham dự cuộc họp cùng đồng nghiệp tại công ty Freakout, nơi phát triển phần mềm marketing ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Soichiro Kakimoto (trái), 23 tuổi, thành viên nhóm Cheer Re-Man’s, tham dự cuộc họp cùng đồng nghiệp tại công ty Freakout, nơi phát triển phần mềm marketing ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Soichiro Kakimoto (trái), 23 tuổi, thành viên nhóm Cheer Re-Man’s, được tung lên không trung khi biểu diễn tại sự kiện ‘Cheer Up Japan’ ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Soichiro Kakimoto (trái), 23 tuổi, thành viên nhóm Cheer Re-Man’s, được tung lên không trung khi biểu diễn tại sự kiện ‘Cheer Up Japan’ ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Khán giả hào hứng phản ứng khi xem nhóm Cheer Re-Man’s biểu diễn tại sự kiện ‘Cheer Up Japan’ ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Khán giả hào hứng phản ứng khi xem nhóm Cheer Re-Man’s biểu diễn tại sự kiện ‘Cheer Up Japan’ ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Các thành viên nhóm Cheer Re-Man’s biểu diễn tại sự kiện ‘Cheer Up Japan’ ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Các thành viên nhóm Cheer Re-Man’s biểu diễn tại sự kiện ‘Cheer Up Japan’ ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Kotaro Taniguchi, 26 tuổi, thành viên nhóm Cheer Re-Man’s, được tung lên không trung trong màn biểu diễn tại sự kiện ‘Cheer Up Japan’ ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Kotaro Taniguchi, 26 tuổi, thành viên nhóm Cheer Re-Man’s, được tung lên không trung trong màn biểu diễn tại sự kiện ‘Cheer Up Japan’ ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Các thành viên Cheer Re-Man’s cúi chào khán giả sau buổi biểu diễn tại sự kiện ‘Cheer Up Japan’ ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Các thành viên Cheer Re-Man’s cúi chào khán giả sau buổi biểu diễn tại sự kiện ‘Cheer Up Japan’ ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Chí Phú (Theo Reuters)

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/ 

Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): e-ISSN 3093-3269

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn:C18- TT6 Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected] 

Thông tin toà soạn | Ngân hàng- Tài chính I Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính