Tùng Dương muốn truyền cảm hứng và năng lượng đến khán giả

GĐM)- MV "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?” mang thông điệp về giá trị của mỗi con người giữa áp lực thành công và những chuẩn mực xã hội.

Tối 9-7, ca sĩ Tùng Dương vừa phát hành MV “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?”,  lấy cảm hứng từ câu nói từng lan truyền trên mạng xã hội, sản phẩm mới đặt ra những suy ngẫm về thành công, giá trị bản thân và ý nghĩa của một cuộc đời. Sau nhiều dự án âm nhạc mang đậm dấu ấn sáng tạo và chiều sâu nghệ thuật, nam ca sĩ lựa chọn ca khúc mới như một lời tự sự về những trăn trở của con người hiện đại trước giá trị bản thân, ước mơ, thành công và ý nghĩa của cuộc sống.

Duong

Chia sẻ trong buổi giới thiệu MV chiều cùng ngày, Tùng Dương cho hay anh mong muốn qua ca khúc này sẽ truyền cảm hứng đến mọi người. Những lúc mọi người thấy cuộc sống mệt mỏi, áp lực, có thể nghe để tiếp thêm năng lượng.

“Tôi không muốn chỉ nói về những “drama” hay những điều nặng nề trong cuộc sống trong sản phẩm mới nhất của mình. Điều tôi mong là mỗi khán giả sẽ tìm thấy một sự đồng cảm khi xem MV, có thể là niềm vui, nỗi buồn hay động lực để tiếp tục cố gắng. Chỉ cần kiên trì, sẽ có một ngày chúng ta chạm đến điều mình mong muốn. Và ngay cả hành trình đi đến đó cũng đã là sự rực rỡ của mỗi người rồi”- nam ca sĩ bày tỏ.

038A9789

Tùng Dương nói thêm, một bài hát không thể chuyển tải hết những điều anh muốn nói, nhưng đây sẽ là ca khúc debut mở đầu cho cuốn album tạm gọi là nhạc trẻ mà nam ca sĩ đang thực hiện. Trong đó có những bài hát mà anh  chưa bao giờ thử sức với những thể loại đó. “Ca khúc “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao” dù hướng dến khán giả trẻ nhưng vẫn là bài hát dành cho giọng hát cần lửa, nội lực và là “signature” của Tùng Dương.

Theo tác giả Đạt Max, ca khúc “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?” xuất phát từ một câu nói từng trở thành xu hướng trên mạng xã hội nhưng lại khiến anh suy ngẫm rất nhiều.

038A9009

"Với tôi, 'rực rỡ' không có nghĩa nhất định là phải nổi tiếng hay thành công vượt bậc mà là sống hết lòng với những điều mình dám mơ, dám tin, dám làm khi còn đủ sức. Với tôi, mỗi lần hoàn thành một bài hát khiến ai đó đồng cảm hay nhận một lời chia sẻ rằng âm nhạc của mình đã giúp họ mạnh mẽ hơn thì đó đã là một khoảnh khắc rất rực rỡ.

Khi hoàn thành bài hát, tôi nghĩ ngay đến Tùng Dương, một nghệ sĩ có chất giọng rất riêng, nội lực, giàu cảm xúc và luôn dám thử thách bản thân với những giá trị nghệ thuật mới. Tôi tin Tùng Dương không chỉ hát hay mà còn truyền tải được đúng chiều sâu tinh thần của bài hát mới này"- Đạt Max chia sẻ.

Trong khi đó, nhạc sĩ phối khí Nguyễn Hữu Vượng cho biết ban đầu anh nhận được đề nghị thực hiện ca khúc theo phong cách ballad. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu phần lời và tiết tấu, anh quyết định gợi ý chuyển sang Gypsy Rock để phù hợp hơn với tinh thần bài hát cũng như chất giọng của Tùng Dương.

038A9278

MV do Jayden Trần và Nguyễn Trương Kiên (Zodiac II) đạo diễn, được xây dựng xoay quanh ba nhân vật đều do diễn viên Thừa Tuấn Anh đảm nhận. Ba nhân vật đại diện cho những lát cắt khác nhau của cuộc sống nhưng đều cùng đối diện với câu hỏi: Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?

Một người là nhiếp ảnh gia luôn khao khát khẳng định bản sắc nghệ thuật nhưng dần đánh mất tiếng nói riêng khi chạy theo sự công nhận của số đông. Một người là nhân viên văn phòng mắc kẹt trong vòng lặp công việc, quyết định tạm gác lại guồng quay quen thuộc để tìm lại cảm hứng sống. Người còn lại là chàng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vừa học vừa chạy xe ôm công nghệ để theo đuổi ước mơ, tin rằng xuất phát điểm không quyết định đích đến.

Thông qua ba câu chuyện, MV gửi gắm thông điệp rằng mỗi người đều có những cuộc chiến riêng. Có người vật lộn với cơm áo gạo tiền, có người mắc kẹt trong vùng an toàn, có người đánh mất chính mình giữa những hào nhoáng của thành công. Dù ở hoàn cảnh nào, điều đáng quý nhất vẫn là dám bước tiếp và không từ bỏ niềm tin vào bản thân.

Theo ê-kíp, ca khúc không cổ vũ việc phải trở thành người nổi tiếng hay thành công vượt trội theo tiêu chuẩn xã hội. Điều bài hát muốn nhấn mạnh là mỗi người đều có quyền sống một cuộc đời có ý nghĩa theo cách của riêng mình, bởi điều làm nên một cuộc đời rực rỡ không nằm ở hào quang mà ở việc dám yêu thương, dám lựa chọn, dám thất bại và dám theo đuổi điều mình tin tưởng.

Lan Anh

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017; Giấy phép bổ sung số 368/GP-BTTTT ngày 28/7/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. 

Tên miền: giadinhmoi.vn/ 

Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): e-ISSN 3093-3269

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An.  

Tòa soạn: C18- TT6 Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0823-348-682, email: toasoangiadinhmoi@gmail.com 

Thông tin toà soạnLiên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO