Anh Daniel Correa là bố của Luna, bé gái 5 tuổi do anh một tay nuôi lớn sau sự ra đi của người vợ năm 2016 do bệnh lupus. Điều này để lại nỗi đau lớn cho hai bố con anh.
Tuy nhiên, anh Daniel và bé Luna vẫn cố gắng vượt qua nỗi đau. Mới đây, cả hai đã tưởng nhớ người mẹ Stella bằng một cách đặc biệt khiến ngàn người xúc động.
Năm 2019, cô bé Luna nảy ra một ý tưởng. Bé xin bố hóa trang thành mẹ trong một ngày để cô bé có thể tham gia điệu nhảy kỷ niệm Ngày của mẹ tại trường.
Ban đầu, người cha không chắc chắn lắm và gợi ý cô bé đi cùng bà hoặc cô. Tuy nhiên Luna khăng khăng muốn đưa bố đến sự kiện này, và cuối cùng đã thành công thuyết phục người bố đến dự.
"Với đôi mắt đẫm lệ, Luna cầu xin tôi làm mẹ của bé trong một ngày. Bé đề nghị tôi nhuộm râu màu hồng và đội tóc giả màu vàng, giống màu tóc mẹ bé" - Người cha 33 tuổi chia sẻ.
Câu chuyện của ông bố trẻ tuổi người Brazil được chính anh đăng tải trên tài khoản Instagram và nói với mọi người rằng, trước khi phán xét, hãy lắng nghe câu chuyện của anh.
Hiện những bức ảnh và câu chuyện của anh đã nhận được hơn 420.000 lượt thích trên Instagram.
Anh nói thêm: "Tôi muốn truyền tải một thông điệp rằng: Cái chết là không thể tránh khỏi, nhưng chúng ta không cần phải trải qua điều đó trong đau buồn... Luna, bố yêu con! Được nhìn thấy nụ cười trên mặt con khi bố giả "mẹ" là điều vô giá."
Daniel Correa là một tay đua ô tô chuyên nghiệp người Brazil.