Báo Điện tử Gia đình Mới

Irene (Red Velvet) vướng lùm xùm nhân cách, hành động của coordi cũ gây chú ý

Giữa thời điểm cộng đồng mạng đang gọi tên Irene vào 1 lùm xùm thì mới đây, cựu coordi của Red Velvet đã có động thái đáng chú ý.

Irene (Red Velvet) vướng lùm xùm nhân cách, hành động của coordi cũ gây chú ý 0

Cách đây ít giờ, BTV lâu năm Kang Kook Hwa bất ngờ đăng tải bài viết chia sẻ về việc cô bị 1 nữ thần tượng mắng trong suốt 20 phút.

Thời điểm bài viết được đăng tải, cư dân mạng nhanh chóng đồn đoán, nữ idol được nhắc tên là Irene - trưởng nhóm Red Velvet. Sở dĩ tên của "Nữ thần nhà SM" được lôi ra bởi trong bài đăng trên trang cá nhân Kim Kook Hwa đã đặt hashtag là #Monster và #Psycho - 2 bản hit liên quan đến nữ thần tượng này.

Irene (Red Velvet) vướng lùm xùm nhân cách, hành động của coordi cũ gây chú ý 1

Chưa dừng lại ở đó, khi cư dân mạng thanh minh có lẽ không phải Irene vì trước đó Kim Kook Hwa từng khen ngợi nhan sắc của cô thì BTV thời trang này lập tức xóa bài đăng khen Irene đồng thời sửa lại bài viết có liên quan đến Monster.

Sự việc chưa ngã ngũ thì cách đây không lâu, cựu coordi từng làm việc với Red Velvet đã like bài đăng của Kim Kook Hwa khiến người hâm mộ càng chắc chắn rằng, nữ thần tượng "xấu tính" kia là Irene.

Bên cạnh những đồn đoán về danh tính người trong cuộc, nhiếp ảnh gia hàng đầu Hong Jang Hyun và nhiều người làm việc trong lĩnh vực thời trang khác cũng để lại lời nhắn ủng hộ Kim Kook Hwa.

Một người viết:

"Tôi tự hỏi khi nào chuyện này sẽ được nói ra và cuối cùng ngày ấy cũng đến. Những người đảm bảo chuyện này không bị rò rỉ ra ngoài đang thực sự cố gắng để dẹp yên chuyện này. 

Ngay cả các nhà quảng cáo cũng chỉ trích người này, đây là lần đầu tiên tôi thấy người điềm tĩnh như vậy nổi giận. Tôi thấy những người khác nói rằng, họ không muốn làm việc với tôi vì tôi đã thấy những thứ mà mình không nên thấy.

Rất nhiều đứa trẻ gặp khủng hoảng đến từ công việc này. Tôi là một kẻ nhát gan không có can đảm, vì vậy tôi không thể tự tin như bạn. Tôi ủng hộ bạn, biên tập. Tôi hy vọng bạn sẽ nhận được sự công bằng".

Bài đăng của BTV Kim Kook Hwa (tạm dịch)

Lẽ ra tôi phải chuẩn bị tinh thần trước khi gặp cô ấy, vì đã nghe được rất nhiều chuyện. Nhưng hôm nay, tôi thực sự không nói nên lời khi bị người này đâm tôi bằng những lời nói sắc nhọn như kim châm. Tôi không còn cách nào khác là đứng yên với tay, chân, thậm chí là cả não cũng tê liệt. Tôi phải đứng trước khuôn mặt đáng ghét đang cuồng loạn ném những ngôn từ vào tôi. Tôi phải đứng đó như 1 kẻ ngốc, không thể làm được gì.

Người này thậm chí còn không cho tôi thời gian để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cũng không cho tôi cơ hội giải thích vì cô ấy chỉ nói thôi. Tôi đã gặp đủ thể loại người trong ngành này suốt 15 năm qua. Những tưởng tôi đã trải qua đủ chuyện và để điều này trôi qua, nhưng tôi đã nhầm.

Tôi như sống trong địa ngục 20 phút tại một căn phòng xa lạ. Người này bỏ qua lời chào và ngồi ngay xuống, bắt đầu phun ra những lời lăng mạ vào mặt tôi, chĩa điện thoại của cô ấy vào tôi. Người này cuồng nộ đến độ không thể biết được là cô đang lăng mạ mọi người trong phòng hay chỉ tôi thôi. Nhưng dù sao đi nữa, mục tiêu hôm nay là tôi.

Tôi đoán những người khác cũng từng phải trải qua điều này. Những lưỡi dao từ miệng cô ấy không dừng lại, tôi như bị đâm nhiều nhát, nước mắt tôi cứ thế trào ra. Tôi đang làm điều này để làm gì? Cho ai cơ chứ? Tôi muốn nói điều gì à? Chỉ để kiếm tiền đúng không? Ai đã chọn tôi, rồi ai nhờ vả tôi? Tại sao tôi lại phải chịu sự xúc phạm như vậy?

Tôi đã suy nghĩ rất lâu về điều này và không thể hiểu được hành động của cô ấy. Khi tôi bình tĩnh lại, tôi muốn nói chuyện với cô ấy với tư cách con người với nhau. Tôi muốn 1 lời xin lỗi. Nhưng cô ấy đã biến mất. Tôi đã ghi lại mọi thứ để đề phòng. Tôi nên hành động chống lại người phụ nữ này. Tôi sẽ nói lên sự thật.

Tôi là 1 biên tập viên được trả tiền để làm việc và cũng là 1 nhà văn. Tôi sẽ sử dụng hết năng lượng, sử dụng não bộ một cách thông minh và khéo léo kể từ bây giờ. Đã lâu rồi không có chất xúc tác cho sự trả thủ #psycho #monster.

Mai Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO