Đan Mạch nói lời vĩnh biệt với thư tay

Dịch vụ giao thư truyền thống tại Đan Mạch sắp chấm dứt khi nhà nước tuyên bố ngừng chuyển phát vào cuối năm, đánh dấu bước lùi của một ngành từng gắn bó với mọi ngõ ngách của đất nước.

Từ năm 2026, PostNord sẽ không còn đảm nhận cả vai trò chuyển thư quốc tế. Cùng với đó, khoảng 1.500 thùng thư màu đỏ, hình ảnh biểu tượng trên đường phố Đan Mạch, sẽ bị tháo dỡ trong nửa cuối năm nay.

Danish-red-postbox

Thùng thư màu đỏ truyền thống ở Copenhagen.

Kim Pedersen, Giám đốc điều hành PostNord, chia sẻ trong thông cáo báo chí: “Chúng tôi đã đồng hành cùng người dân Đan Mạch suốt 400 năm, vì vậy việc kết thúc phần lịch sử này thật không dễ dàng”.

Theo thống kê từ chính PostNord, lượng thư bán ra đã giảm 90% kể từ năm 2000. Dịch vụ bưu chính quốc gia hiện chuyển hướng sang mảng giao hàng, lĩnh vực phát triển mạnh trong kỷ nguyên thương mại điện tử.

Hiện khoảng 95% dân số Đan Mạch sử dụng nền tảng Digital Post để nhận thông báo từ cơ quan nhà nước, theo báo cáo quý IV/2024 của Cục Chính phủ số Đan Mạch. Tuy vậy, hơn 270.000 người (tương đương 5% dân số) vẫn nhận thư giấy do không đủ điều kiện tiếp cận nền tảng trực tuyến.

“Chúng tôi kỳ vọng khu vực công sẽ tiếp tục gửi thư giấy tới những người được miễn trừ khỏi Digital Post, chỉ khác là họ sẽ nhận thư từ nhà cung cấp mới thay vì PostNord”, trích thông cáo của PostNord.

Các trường hợp được miễn trừ gồm không có máy tính, khuyết tật không thể sử dụng thiết bị số, không có địa chỉ cư trú, sống ở nước ngoài hoặc không nói được tiếng Đan Mạch.

Việc chuyển đổi dịch vụ kéo theo một đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn. Trong tổng số 2.200 nhân viên đang làm ở mảng thư tín của PostNord, chỉ khoảng 700 người được giữ lại để chuyển sang mảng giao hàng, còn lại 1.500 người sẽ bị sa thải.

“Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với các công đoàn liên quan và sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ nhân viên vượt qua giai đoạn này một cách tốt nhất”, ông Pedersen nói.

Dzevad Ramic, Chủ tịch công đoàn bưu điện 3F Post, nhận định: “Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đào tạo lại nhân viên và kết nối họ với các doanh nghiệp đang cần lao động”. Ông khẳng định: “Chúng tôi sẽ làm tất cả để không ai bị bỏ lại phía sau”.

Kết thúc hành trình 400 năm làn sóng thư tín in dấu trong đời sống người dân, Đan Mạch đang bước vào kỷ nguyên giao tiếp số hoàn toàn. Nhưng liệu một quốc gia kỹ thuật số hàng đầu thế giới có thể duy trì được sự công bằng cho những người chưa sẵn sàng hoặc không thể chuyển đổi?

 

Chí Phú

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/ 

Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): e-ISSN 3093-3269

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn:C18- TT6 Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected] 

Thông tin toà soạn | Ngân hàng- Tài chính I Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính