Leo thang dao
Vào ngày 15 tháng Giêng âm lịch hàng năm, những nghệ nhân được huấn luyện của dân tộc Lisu ở tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc, sẽ trèo lên chiếc thang làm từ 72 con dao, với lưỡi dao hướng lên trên.

Nghệ nhân biểu diễn leo thang dao ở Vân Nam, Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)
Nghi lễ này được cho là đã lưu truyền hàng trăm năm trước, nhằm tưởng nhớ một vị anh hùng triều đại Minh (1368 - 1644), người đã giúp dân làng chống lại quân xâm lược.
Ngoài leo thang dao, những người biểu diễn còn phải nhảy chân trần trên đống than hồng rực cháy.
Cùng với việc leo thang dao, nghi thức này được coi là hành động thể hiện lòng dũng cảm và tinh thần anh hùng, giúp xua đuổi vận rủi trong năm mới.
Một nghệ nhân địa phương cho biết có phương pháp đặt tay và chân lên lưỡi dao để tránh bị thương.
Lễ hội ếch
Trong tiếng của dân tộc Choang ở khu tự trị Quảng Tây (miền nam Trung Quốc), "Maguai" có nghĩa là "ếch".
Lễ hội này bắt nguồn từ tín ngưỡng cổ xưa cho rằng nữ thần ếch có quyền năng làm mưa thuận gió hòa cho mùa màng.

Lễ hội Maguai bao gồm các nghi lễ nhảy múa và đám ma ếch. (Ảnh: Minwang.com)
Theo truyền thuyết dân gian, có một chàng trai trẻ đã đổ nước nóng lên những con ếch vì anh ta cảm thấy chúng rất khó chịu sau khi mẹ anh qua đời. Khi những con ếch ngừng kêu, mưa cũng ngừng rơi, khiến dân làng rơi vào cảnh thiên tai.
Chàng trai hối hận, quỳ xuống xin nữ thần ếch tha thứ, đánh trống và chiêng để mời bà trở lại làng, đồng thời tổ chức một đám tang cho ếch với sự tham dự của hàng nghìn người.
Nhờ vậy, thời tiết thuận hòa đã trở lại với ngôi làng.
Tục lệ chơi nhạc thật lớn và tổ chức tang lễ cho ếch được truyền lại qua nhiều thế hệ, trở thành một lễ hội kéo dài suốt tháng Giêng âm lịch hằng năm.
Trộm dưa
Ở một số vùng nông thôn thuộc tỉnh Quý Châu ở phía tây nam và tỉnh Hồ Nam ở miền trung Trung Quốc, có một ngày trong năm mà hành vi trộm cắp được xem là hoàn toàn hợp pháp.

Một cậu bé "trộm" dưa trong thời gian diễn ra lễ hội trộm dưa ở Trung Quốc. (Ảnh: Sohu)
Trên khắp Trung Quốc, ngày đó chính là Tết Trung thu nhưng với người dân các địa phương trên lại là lễ Trộm dưa. Người dân những nơi này tin rằng việc trộm dưa từ ruộng của người khác rồi đem tặng cho các cặp vợ chồng sẽ giúp họ sớm sinh quý tử.
Thậm chí, một số "kẻ trộm" còn trang trí quả dưa cho giống hình dáng trẻ em.
Những người bị mất dưa không hề tức giận, còn các cặp vợ chồng nhận được dưa sẽ ăn chúng như một cách thể hiện lòng biết ơn.
Pudu - Lễ cúng cô hồn

Đám đông người dân tham gia Lễ hội Pudu ở Trung Quốc. (Ảnh: Baidu)
Ở các khu vực nói tiếng Phúc Kiến, như Tuyền Châu và Chương Châu thuộc tỉnh Tứ Xuyên (đông nam Trung Quốc), cũng như khu vực đảo Đài Loan, vào lễ hội này, người dân thường bày các mâm cỗ cúng vong hồn vào tháng 7 Âm lịch.
Thậm chí, một số nơi tổ chức hát tuồng để phục vụ cả người sống lẫn người chết.
Các ngôi làng trong cùng một khu vực luân phiên tổ chức lễ hội Pudu, và người dân từ các làng khác nhau sẽ đi đến những nơi này để tham gia lễ hội kéo dài suốt một tháng.
Tương truyền, vào thời nhà Thanh (1644 - 1912), các bậc trí thức ở các làng đã họp lại để phân chia ngày cúng khác nhau, tránh tình trạng tranh giành nguyên liệu ở chợ.
Anh Thịnh (Theo SCMP)Bạn đang xem bài viết Đám ma ếch, leo thang dao và những lễ hội kỳ lạ ở Trung Quốc tại chuyên mục Đáng chú ý của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
