Bóng đá thế giới vừa đón nhận một cú sốc lớn khi Diogo Jota, ngôi sao thuộc biên chế Liverpool và đội tuyển Bồ Đào Nha, qua đời trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Tây Ban Nha. Theo tờ Marca, sự việc xảy ra tại km số 65 gần khu vực Sanabria, tỉnh Zamora, miền Tây Bắc nước này.
Ngay khi thông tin được lan truyền, làn sóng tiếc thương từ các HLV, cầu thủ và lãnh đạo bóng đá đã lan rộng, khắc họa rõ nét tầm ảnh hưởng của Jota không chỉ với tư cách một cầu thủ xuất sắc mà còn là một con người đầy cảm hứng và đáng kính.
Cristiano Ronaldo, người từng sát cánh bên Jota trong hành trình vô địch UEFA Nations League 2025, bày tỏ: "Diogo là chiến binh, là đồng đội và là bạn thân. Năng lượng và kỹ năng của cậu ấy là yếu tố then chốt cho thành công của chúng tôi. Xin chia buồn sâu sắc tới gia đình."

Trong thời điểm còn thi đấu, Diogo Jota sát cánh cùng Ronaldo trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Cả hai vừa mới chung niềm vui chiến thắng cách đây không lâu, chính vì vậy siêu sao 40 tuổi không khỏi bàng hoàng với sự ra đi của người đàn em.
Diogo Jota ghi 65 bàn trong 182 lần ra sân cho Liverpool – một con số ấn tượng cho một tiền đạo đa năng. Nhưng trên hết, di sản anh để lại chính là nhân cách, niềm vui và nguồn cảm hứng lan tỏa tới hàng triệu người hâm mộ.
Trong những ngày sắp tới, thế giới bóng đá sẽ dành nhiều phút mặc niệm và tri ân – như một cách để tưởng nhớ và tôn vinh một ngôi sao đã tỏa sáng rực rỡ, cả trong và ngoài sân cỏ.
Minh ChâuBạn đang xem bài viết Cristiano Ronaldo bàng hoàng trước sự ra đi của Diogo Jota tại chuyên mục Nhịp sống Gia Đình của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
Tags:














