Lingling, sống ở tỉnh Giang Tây phía đông nam Trung Quốc, bị thu hút bởi một kỹ thuật nâng ngực được quảng bá là "tân tiến" tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân vào năm 2017.
Phòng khám thẩm mỹ Y khoa Creating ở Bắc Kinh đứng sau phương pháp này tuyên bố họ sẽ chiết xuất và nuôi cấy collagen từ cơ thể khách hàng trước khi tiêm trở lại vào ngực, mang lại kết quả "tự nhiên", không bị cơ thể đào thải.

Thẩm mỹ không uy tín có thể dẫn tới các biến chứng nặng nề. (Ảnh minh họa: Shutterstock)
Tháng 9 cùng năm, Lingling đến cơ sở thẩm mỹ trên. Bác sĩ phẫu thuật chính, Bai Jin, đảm bảo với cô rằng quy trình đơn giản và an toàn. Tuy nhiên, sau phẫu thuật, Lingling cảm thấy đau nhức và có cảm giác vật thể lạ trong ngực.
Trong sáu năm sau đó, Lingling tiếp tục trải qua chín ca phẫu thuật, bao gồm việc chèn và sửa chữa túi độn, với tổng chi phí lên đến 2,39 triệu nhân dân tệ.
Đến năm 2023, Lingling phát hiện túi độn bị rò rỉ và biến dạng.
“Có hai khối u trên ngực chạm xuống tận bụng tôi”, cô nói.
Lingling yêu cầu phòng khám ở Bắc Kinh tiến hành phẫu thuật chỉnh sửa, nhưng họ yêu cầu một báo cáo đánh giá y khoa
Tháng 10/2024, Lingling đến một bệnh viện ở Thượng Hải để tháo bỏ và kiểm tra túi độn. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ tại đây phát hiện chất tiêm vào cơ thể cô là nguyên nhân gây tổn thương nghiêm trọng.
Kết quả xét nghiệm sau đó phát hiện DNA động vật từ bò và nai sừng tấm trong túi độn, trái ngược với tuyên bố của phòng khám về túi độn “tự nhiên từ cơ thể khách hàng”.
Một cơ quan y tế có thẩm quyền đã phân loại tình trạng biến dạng ngực của Lingling là một dạng tàn tật nghiêm trọng gây cho cô nỗi đau đáng kể về thể chất và tinh thần.
Fu, một người trong ngành làm đẹp ở Giang Tây, chia sẻ với Đài truyền hình Giang Tây rằng từng gặp không ít trường hợp bệnh nhân xét nghiệm túi độn ngực và phát hiện DNA của lạc đà, dơi hay khỉ đột.
“Những vật liệu không phải của con người này có thể gây ra phản ứng bất lợi, như tình trạng đào thải miễn dịch”, Fu giải thích.
Lingling yêu cầu bồi thường nhưng phát hiện phòng khám đã đóng cửa vì bị thu hồi giấy phép kinh doanh và liên quan đến 398 vụ tranh chấp y tế. Bác sĩ phẫu thuật chính của phòng khám, Bai, cũng không đăng ký hành nghề với các cơ quan y tế.
Ngày 1/3 năm nay, Lingling báo cáo vụ việc lên Ủy ban Y tế thành phố Bắc Kinh. Tuy nhiên, vì các tranh chấp liên quan đến các tổ chức đã đóng cửa, cô đang đối mặt với những thách thức lớn trong việc tìm kiếm công lý.
Liên quan đến quảng cáo sai sự thật của phòng khám, cơ quan quản lý thị trường cho biết sẽ tiến hành điều tra thêm.
Sự việc đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc.
Một người dùng mạng nhận xét: “Áp lực về ngoại hình đã ảnh hưởng đến giá trị sống của nhiều phụ nữ. Lingling thật bất hạnh”.
Người khác viết: “Nhiều phòng khám làm đẹp không lương tâm sau khi đóng cửa thường mở lại dưới tên mới, tạo ra một vùng xám pháp lý rất khó xử lý”.
“Với 2 triệu nhân dân tệ đó, cô ấy có thể đã chi cho việc tập luyện và ăn uống lành mạnh để cải thiện ngoại hình, thay vì phẫu thuật suýt nữa cướp đi mạng sống”, một ý kiến khác chia sẻ.
Anh Thịnh (theo SCMP)Bạn đang xem bài viết Chi hơn 8 tỷ làm đẹp, người phụ nữ tàn tật vì thứ kinh hoàng trong túi độn ngực tại chuyên mục Khỏe của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: bankhoahoc@giadinhmoi.vn.
Tin liên quan
