Theo SCMP, cảnh sát quận Yuhang, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (đông nam Trung Quốc), nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, báo cáo đã mất liên lạc ba ngày với em trai Xiaolin đang làm việc ở Hàng Châu.
Người này cho biết lần cuối cùng liên lạc được với em trai vào ngày 19/6, khiến cảnh sát phải đến căn hộ thuê của Xiaolin để điều tra. Họ phát hiện căn hộ không có người, điện thoại di động cũng để lại trong phòng.
Chàng trai chịu đả kích vì thất tình, lang thang đi bộ xuyên núi rừng suốt 6 ngày, không thức ăn và nước uống. (Ảnh: SCMP)
Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy Xiaolin đi bộ rời khỏi căn hộ vào chiều 20/6, vị trí cuối cùng ghi nhận được là ở khu vực núi Dalang khoảng 1h sáng hôm sau.
Cảnh sát Yuhang đã huy động hơn 100 sĩ quan cùng cư dân địa phương tìm kiếm Xiaolin. Dù dùng đến chó nghiệp vụ, máy bay không người lái và thiết bị sonar dò tìm, cuộc tìm kiếm vẫn không đem lại kết quả.
Mãi đến sáng 26/6, camera an ninh trong một công viên tại quận Lin'an mới ghi nhận hình ảnh của Xiaolin. Chính quyền địa phương lập tức được thông báo và tìm thấy anh.
Ông Zhu Liliang, Phó trưởng đồn công an Yuhang, cho biết Xiaolin được tìm thấy trong tình trạng quần áo rách rưới.
Theo lời ông Zhu, Xiaolin chịu đả kích vì thất tình nên lên núi để "tĩnh tâm". Anh đi bộ dọc các con đường mòn trên núi từ Xianlin đến Fuyang, sau đó đến Zhongtai và cuối cùng đến Lin'an, với tổng quãng đường khoảng 40 km.
Suốt hành trình, Xiaolin sống sót bằng cách ăn trái cây dại và uống nước suối. Trong ba ngày đầu, Xiaolin gần như không ăn uống gì.
“Khi chúng tôi tìm thấy, quần áo anh ấy rách bươm”, ông Zhu nói. “Ba ngày đầu anh không ăn uống gì. Sau đó, khi cơ thể không chịu nổi nữa, anh bắt đầu uống nước suối và ăn những thứ tìm được gần các nhà dân”.
Hiện tại, sức khỏe của Xiaolin đã ổn định.
Sau khi làm việc với cảnh sát, Xiaolin nhận thức được hậu quả hành động của mình, đồng thời cam kết không bốc đồng như vậy nữa.
Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.
Một cư dân mạng bình luận: “Tôi thật sự nể phục vì anh ấy có thể để lại điện thoại ở nhà”.
“Thành thật mà nói, cô gái kia thật may mắn khi chia tay với anh ấy. Một người cực đoan như vậy không thể yêu lâu dài”, người khác bày tỏ quan điểm.
Một người khác châm biếm: “Thay vì quên được mối tình cũ, giờ đây hàng triệu cư dân mạng sẽ nhớ đến anh”.
Anh Thịnh (Theo SCMP)Bạn đang xem bài viết Chàng trai thất tình trốn vào rừng 6 ngày khiến hơn 100 cảnh sát nháo nhào đi tìm tại chuyên mục Đáng chú ý của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
Tags:














