Tọa lạc tại khu phố cổ Upper Town của Zagreb, Croatia, Bảo tàng của những mối tình tan vỡ (Museum of Broken Relationships) là một điểm đến độc đáo, nơi lưu giữ những kỷ vật từ các mối quan hệ đã kết thúc.
Bên ngoài Bảo tàng của những mối tình tan vỡ. (Ảnh: Gpsmycity)
Ý tưởng về bảo tàng bắt đầu sau khi hai nghệ sĩ Olinka Vištica và Dražen Grubišić kết thúc mối quan hệ kéo dài bốn năm. Họ quyết định tạo ra một không gian để lưu giữ những kỷ vật còn sót lại từ mối tình của mình.
Ban đầu là một triển lãm lưu động vào năm 2006, dự án nhanh chóng thu hút sự chú ý và trở thành một bảo tàng cố định vào năm 2010.
Bộ sưu tập của bảo tàng hiện bao gồm hơn 4.000 hiện vật, khoảng 70 trong số đó được trưng bày cùng một lúc. Chia sẻ với New York Times, bà Charlotte Fuentes, người phụ trách trông coi bộ sưu tập, cho biết các hiện vật mới được gửi đến qua đường bưu điện mỗi tuần.
Mỗi món đồ đi kèm với một câu chuyện cá nhân, với nhiều hiện vật độc đáo như: chiếc rìu dùng để phá hủy đồ đạc của người yêu cũ, lá thư tình viết trên mảnh gương vỡ, đôi giày cao gót từ cuộc gặp ngắn ngủi,...

Một số hiện vật tại bảo tàng. (Ảnh: Getty Images)
Gần đây, bà Fuentes cho biết có người gửi đến bảo tàng một miếng bánh cưới 37 năm tuổi. Bà đã cất nó vào tủ đông.
Một món đồ kỳ là khác là những chiếc vảy vết thương 30 năm tuổi. Fuentes kể câu chuyện của người tặng: "Một nhà sinh vật học được cho là đã thu thập chúng từ người bạn trai đầu tiên của cô với hy vọng có thể nhân bản anh ấy trong trường hợp xảy ra tai nạn".
Mỗi hiện vật đều mang những câu chuyện với khối cảm xúc khác nhau, từ hài hước đến đau lòng, tạo nên trải nghiệm sâu sắc và đầy tính nhân văn.
Sau thành công tại Zagreb, bảo tàng đã tổ chức các triển lãm lưu động tại hơn 68 thành phố trên 35 quốc gia, bao gồm Tokyo, San Francisco, Berlin, Paris và London.
Bộ sưu tập của bảo tàng hiện bao gồm hơn 4.000 hiện vật. (Ảnh: Deccan Chronicle)
Bảo tàng cũng nhận được nhiều món đó không liên quan đến chuyện tình cảm lãng mạn, mà thay vào đó gợi nhớ đến những kiểu chia tay khác như mất niềm tin, người thân hay tìm kiếm sự chữa lành.
Trong một buổi triển lãm gần đây, nghệ sĩ Vištica chỉ vào hai chiếc áo ngực trong tủ trưng bày, cho biết một phụ nữ đã quyên tặng chúng sau khi phẫu thuật cắt bỏ ngực, kèm theo lời nhắn rằng bà hy vọng việc "chia tay" chiếc áo có thể giúp bà "hàn gắn mối quan hệ với cơ thể mình".
“Chúng tôi luôn để tên gọi mở, chỉ là ‘Bảo tàng của những mối quan hệ tan vỡ’ chứ không nhắc đến tình yêu”, Vistica nói. “Tất cả các mối quan hệ đều mang tính cảm xúc, không chỉ riêng tình yêu lãng mạn”.
Anh Thịnh (theo New York Times)Bạn đang xem bài viết Bảo tàng của những mối tình tan vỡ tại chuyên mục Gu sống của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
Tags:














