Nguồn gốc bức ảnh chế 'Đi đâu đó - Sao về rồi' đang ngập tràn mạng xã hội

Bức ảnh chế 'Đi đâu đó - Sao về rồi' đang lan truyền khắp mạng xã hội Facebook. Vậy nguồn gốc của những bức ảnh này là từ đâu, do ai khởi xướng?

Nguồn gốc bức ảnh chế 'Đi đâu đó - Sao về rồi' đang ngập tràn mạng xã hội
Xem thêm

Thời gian gần đây, trào lưu chế ảnh bức ảnh hai mẹ con trò chuyện "Đi đâu đấy - Sao về rồi" được chia sẻ chóng mặt.

Những bức ảnh này ngập tràn Facebook, nhất là khi xuất hiện các ứng dụng kết nối với Facebook giúp chế ảnh theo dạng này.

Không chỉ ở Việt Nam mà các bức ảnh này cũng được chế đi chế lại và xuất hiện tràn lan trên các trang mạng Đông Nam Á như của Philippines hay Thái Lan.

Tuy nhiên không phải ai cũng biết "cha đẻ" của bức tranh gốc hài hước này là ai.

Tác giả bức tranh gốc của bức ảnh mẹ con này chính là Ricardo Caté, một họa sĩ biếm họa gốc da đỏ nổi tiếng.

Đề tài của ông chủ yếu lấy từ cuộc sống của cộng đồng người gốc da đỏ, điều này lý giải cho búi tóc tết của cậu con trai trong trào lưu ảnh chế.

Ông đã vẽ tranh cho chuyên mục Without Reservation tờ nhật báo Santa Fe New Mexican từ năm 2006. 

Bức ảnh gốc được ông xuất bản trong chuyên mục này. 

Nội dung trong bức tranh gốc: "Hôm nay ở trường con học được gì không?" - "Có nhưng không đủ ạ. Người ta còn muốn con quay lại vào ngày mai."

Một số bức tranh biếm họa hài hước khác của Ricardo Caté:

"Gia đình anh có di truyền (run) bệnh béo phì không?" - "Không. Gia đình tôi không có ai chạy (run) cả."

"Cả nhà ơi, bố được tăng lương. Vậy mình đến Disneyland hay là đi mua bảo hiểm sức khỏe nhỉ..." - "Yay! Disneyland!!"

Tại lễ tốt nghiệp: "Kính râm ư?" - "Vì tương lai cậu tươi sáng quá mà."

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan