Nam Định: Mẹ trẻ bỏ con ở chùa kèm tâm thư nhờ nuôi hộ vì phải đi lấy chồng

Người mẹ trẻ gửi con nhờ trụ trì Thích Đàm Tươi chùa Thôn Nhất (Ý Yên, Nam Định) trông giúp rồi không quay lại.

Xem thêm

Thông tin ban đầu, vào ngày 3/7, 1 bé gái bị mẹ bỏ rơi tại chùa Thôn Nhất, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Theo nhà sư Thích Đàm Tươi (Trụ trì chùa Thôn Nhất) cho biết, vào khoảng 14 giờ 30 ngày 3/7, 1 cô gái trẻ khoảng 22 tuổi bé theo 1 bé gái vào chùa gửi. Người này nói rằng gửi 1 lát để đi mua sữa cho con.

Nghĩ người này chỉ gửi thông thường nên đã nhận trông giúp. Tuy nhiên, mãi không thấy cô gái này quay lại nên nhà chùa đã kiểm tra túi đồ thì phát hiện lá thư.

Nội dung lá thư có đoạn: "Con sinh viên vì tin người nên em trót dại một lần, nên có sinh ra bé. Đến nay, vì điều kiện hoàn cảnh con cố giữ và nuôi bé Nguyễn Gia Hân nhưng gia đình bố mẹ không nhận. Con  còn phải đi lấy chồng không nuôi được cháu, vậy con viết giấy này xin gửi cháu vào cửa chùa xin sư nuôi dưỡng".

Người này cũng để lại thông tin tên và ngày tháng năm sinh của bé.

Ông Vũ Mạnh Khởi, trưởng Công an xã Yên Bằng cho biết, vào 16 giờ 40 ngày 3/7, công an xã nhận được hông tin từ nhà sư Thích Đàm Tươi báo chùa Thôn Nhất đang tiếp nhận một cháu bé. 

Hiện cháu bé được gửi lại nhà chùa chăm sóc, để xác minh nhân thân và tìm người đến nhận lại.

Mai Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan