8 năm hiếm muộn, 7 lần 'tìm con' thất bại và cái kết ngọt ngào ở lần IVF thứ 2

Trải qua 8 năm chờ đợi và 7 lần điều trị hiếm muộn không thành, vợ chồng anh Lê Duy Hải - chị Đặng Thị Thùy Trang (Ninh Bình) cuối cùng đã đón song thai ở lần thực hiện IVF thứ 2 tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội.

Anh Lê Duy Hải và chị Đặng Thị Thùy Trang (Ninh Bình) kết hôn năm 2012, bắt đầu cuộc sống hôn nhân với mong ước giản dị: sớm có tiếng trẻ thơ trong nhà. Thế nhưng, một năm rồi hai năm trôi qua, niềm mong chờ ấy vẫn chưa thành hiện thực. Sốt ruột, lo lắng, vợ chồng anh chị tìm đến thuốc nam, thuốc bắc, hy vọng “có thờ có thiêng”, nhưng tất cả chỉ là những lần hy vọng rồi lại thất vọng.

Khi quyết định đi khám chuyên sâu, chị Trang được chẩn đoán “vòi trứng thông hạn chế”, khả năng mang thai tự nhiên rất thấp. Bác sĩ chỉ định thực hiện bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI). Dù kinh tế eo hẹp, vợ chồng anh Hải vẫn quyết tâm theo đuổi hành trình tìm con. Thế nhưng lần IUI đầu tiên thất bại, rồi lần thứ hai, thứ ba… tất cả đều không có kết quả.

Gia đình anh Hải chị Trang.

Gia đình anh Hải chị Trang.

Không muốn bỏ cuộc, anh chị tiếp tục phẫu thuật thông vòi trứng với hy vọng mở ra cơ hội mới. Sau phẫu thuật, chị Trang kiên trì thêm hai lần IUI nữa, nhưng cả 5 lần bơm tinh trùng đều không mang lại “tin vui”.

Những thất bại liên tiếp khiến tinh thần chị Trang suy sụp. Có lúc tuyệt vọng, chị chủ động đề nghị chồng ly hôn để anh có thể tìm hạnh phúc khác. Nhưng anh Hải không rời bỏ vợ. Anh ở lại, động viên và nắm chặt tay chị, cùng nhau tiếp tục con đường gian nan phía trước.

Hai vợ chồng quyết định chuyển sang phương pháp cuối cùng: thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. Tuy nhiên, lần IVF đầu tiên cũng không thành công. Cầm tờ giấy xét nghiệm âm tính, chị Trang chỉ lặng im, không còn nước mắt để khóc.

Qua thăm khám lại, các bác sĩ phát hiện vòi trứng của chị bị ứ dịch, dịch chảy ngược xuống buồng tử cung, cản trở phôi làm tổ. Chị buộc phải phẫu thuật kẹp vòi trứng. Niềm hy vọng một lần nữa được thắp lên, anh chị bước vào lần IVF thứ hai. Que thử thai hiện lên hai vạch, nhưng niềm vui ngắn ngủi khi thai sinh hóa xảy ra chỉ sau đó không lâu. Cú sốc khiến cả hai gần như gục ngã.

Sau 7 lần “tìm con” không thành, chị Trang không dám hy vọng thêm lần nào nữa. Nhưng anh Hải vẫn kiên trì bên vợ, tiếp thêm niềm tin để chị không bỏ cuộc. Lần thứ 8, các bác sĩ Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội xây dựng một phác đồ mới, giúp vợ chồng anh chị thu được nhiều phôi ngày 5 chất lượng tốt. Đến ngày chuyển phôi, ThS.BS Lê Thị Thu Hiền - Giám đốc chuyên môn trực tiếp thực hiện thủ thuật.

Những ngày chờ đợi sau chuyển phôi trôi qua trong hồi hộp. Và rồi, điều kỳ diệu đã đến: bác sĩ thông báo chị Trang mang song thai. Giây phút ấy, anh Hải lặng người, mắt đỏ hoe, không biết nên cười hay khóc. Trên bàn siêu âm, chị Trang không kìm được nước mắt.

Hai thiên thần nhỏ Lê Duy Hưng và Lê Thùy Linh.

Hai thiên thần nhỏ Lê Duy Hưng và Lê Thùy Linh.

Khi lần đầu nghe thấy nhịp tim thai, anh Hải xúc động nói: “Nghe tim con đập mà như tim mình cũng rung lên theo”. Âm thanh nhỏ bé, đều đặn ấy trở thành bản nhạc đẹp nhất sau 8 năm chờ đợi mỏi mòn.

Chín tháng mười ngày sau, hạnh phúc của gia đình anh Hải - chị Trang vỡ òa khi hai thiên thần nhỏ Lê Duy Hưng và Lê Thùy Linh chào đời khỏe mạnh. Hai bàn tay bé xíu khẽ chạm vào bố mẹ, khép lại hành trình dài đầy nước mắt và hy vọng.

Rưng rưng nhìn con, chị Trang chia sẻ: “Trải qua 8 năm với biết bao lần thất bại, nhờ nghị lực của bản thân và sự tận tâm của các bác sĩ Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, vợ chồng tôi đã đón được hai con. Không lời nào diễn tả hết được cảm xúc này. Tôi biết ơn vì cuối cùng mình đã được làm mẹ, có một gia đình trọn vẹn”.

Theo đại diện Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, nhằm hỗ trợ các cặp vợ chồng đang gặp khó khăn trên hành trình tìm con, bệnh viện triển khai chương trình "Hạnh phúc chào Xuân 2026" hỗ trợ chi phí điều trị thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Chương trình được triển khai trong giai đoạn từ 8/1 đến 8/3/2026, áp dụng cho tất cả các bệnh nhân thực hiện chọc hút noãn hoặc rã noãn.

Theo đó, người bệnh được hỗ trợ 50% chi phí kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, một trong những hạng mục quan trọng của quá trình IVF. Chương trình được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho nhiều gia đình hiếm muộn, giúp hành trình tìm con bớt đi phần nào gánh nặng tài chính và tâm lý.

V.Linh

Tin liên quan

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/ 

Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): e-ISSN 3093-3269

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn:C18- TT6 Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected] 

Thông tin toà soạn | Ngân hàng- Tài chính I Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính