Con đường núi El Caminito del Rey được xây dựng ở Tây Ban Nha vào đầu thế kỷ 20 để vận chuyển hàng hóa giữa 2 nhà máy điện dọc theo các cạnh của hẻm núi El Chorro. Con đường có tên của nó do sự hiện diện của vua Alfonso XIII lúc mở cửa. Năm 2000, sau cái chết bi thảm của một số khách du lịch, nó đã bị đóng cửa. Nhưng ngay cả sau đó, những người tìm kiếm hồi hộp, cũng như, những người leo núi từ khắp nơi trên thế giới đã từng đến thăm nơi này. Ngay cả một hình phạt 6.000 € cũng không ngăn họ lại. Cuối cùng, nó đã được quyết định để tái tạo lại con đường và làm cho nó an toàn cho khách du lịch. Vào mùa xuân năm 2015, El Caminito del Rey đã được mở lại cho tất cả mọi người.