Vượt lên nghịch cảnh, cô gái 10X thay bố mẹ viết tiếp ước mơ vào đại học  

Ngày bố mẹ bật khóc khi con trúng tuyển đại học, Thảo biết rằng nếu lựa chọn lên TPHCM mình sẽ phải tự lực cánh sinh.

Ngủ 3 tiếng mỗi ngày để nuôi giấc mơ đại học

Là một sinh viên giỏi của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, thường xuyên nhận học bổng nhờ thành tích vượt trội, ít ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh của Phan Thị Thảo (23 tuổi, quê Đắk Lắk) là hành trình dài vượt nghịch cảnh.

Sinh ra trong gia đình thuần nông, sống dựa vào vài sào ruộng, từ nhỏ Thảo đã học cách tự lập. Năm 15 tuổi, bố cô phát bệnh nặng, không thể làm việc nặng, để lại gánh nặng kinh tế lên vai mẹ và cô.

“Mình không nhớ hết bao nhiêu lần mẹ khóc vì không đủ tiền đóng học, bao lần nhà dột tứ phía, chỉ có thể che lại bằng áo mưa.”, Thảo nói.

Thời điểm ấy, cô gái trẻ đứng trước lựa chọn sẽ ở lại quê nhà để kiếm tiền nuôi gia đình hoặc vào TPHCM học tập. Ấy vậy, bố cô đã cầm tay con gái kể câu chuyện rằng ông ấy cũng từng từ bỏ giấc mơ đến trường chỉ vì kinh tế gia đình. Từ đó, mặc dù lao động vất vả vẫn không thể thay đổi được hoàn cảnh, nên ông mong Thảo thay thế ông đi tiếp con đường.

“Hôm nhận giấy báo trúng tuyển, bố mẹ bật khóc. Mình hứa bằng mọi giá sẽ học tập thật tốt và quay trở về quê báo đáp tất cả công ơn của gia đình”, cô gái nói.

Empty

Cô gái trẻ thay bố viết tiếp ước mơ vào đại học.

Không muốn thành gánh nặng, Thảo quyết định vừa học vừa làm. Mỗi ngày cô làm việc liên tục 10-12 tiếng bao gồm phục vụ quán cà phê, phát tờ rơi, dạy kèm đến cô livestream để kiếm thêm thu nhập. Công việc này không chỉ giúp cô có học phí, trang trải cuộc sống mà còn phụ giúp bố mẹ.

Dẫu hoàn cảnh khắc nghiệt, Thảo vẫn kiên trì học tốt. Cô đặc biệt nổi bật ở các môn ngoại ngữ khi có thể giao tiếp bằng ba ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung.

“Có thời điểm, mình chỉ ngủ ba tiếng mỗi ngày. Từ 3 giờ sáng bắt đầu livestream cho đến trưa sau đó đến trường học. Căng thẳng có, mệt mỏi có nhưng mình chưa bao giờ cảm thấy hối hận”, cô gái trẻ nói.

Chọn làm nghề một cách tử tế

Ban đầu, công việc livestream khiến bố mẹ Thảo hoang mang và phản đối. Nhưng rồi, thấy con không sa đà vào nội dung tiêu cực mà ngày càng trưởng thành nên cả hai dần yên tâm.

Dù đối mặt với nhiều bình luận khiếm nhã, gán ghép và những lời miệt thị, Thảo vẫn chọn cách im lặng, chỉ tập trung chia sẻ kỹ năng sống, cách học tập đến mọi người. Chính sự kiên trì và tử tế trong cách hành nghề khiến nhiều người gọi cô là “idol học đường”

Empty

Thảo thường tổ chức các chuyến thiện nguyện giúp đỡ người nghèo ở quê nhà.

Không chỉ livestream, Thảo còn đều đặn trích một phần thu nhập nhằm tổ chức các chuyến từ thiện.Chính trải nghiệm lớn lên trong thiếu thốn, chứng kiến bố mẹ chật vật mưu sinh, và nghe những chia sẻ từ khán giả trong mỗi buổi livestream… đã giúp Thảo hình thành một sự đồng cảm tự nhiên.

“Mình không nghĩ mình giỏi giang gì. Chỉ là mình hiểu cảm giác khi người ta cô đơn, bất lực, và cần ai đó lắng nghe, nên mình livestream cũng là để chia sẻ – không phải để dạy dỗ ai”, Thảo nói thêm.

Từ căn nhà mái tôn dột nát đến căn phòng trọ nhỏ nơi Sài Gòn, cô gái trẻ vẫn đang đi từng bước bền bỉ. “Em không mong nổi tiếng. Em chỉ mong một ngày được đứng trên sân khấu nhận giải để bố mẹ biết, con của họ đã sống và làm nghề bằng tất cả sự tử tế”, cô gái trẻ cười.

Yen Anh

Tin liên quan

từ khóa Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/ 

Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): e-ISSN 3093-3269

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected] 

Thông tin toà soạn | Ngân hàng- Tài chính I Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính