Báo Điện tử Gia đình Mới

Vợ không kịp đến gặp chồng phút cuối chỉ vì xin visa chậm trễ

Người vợ chỉ muốn bay đến tạm biệt chồng mình trước khi mất khi cả hai chỉ cách nhau hơn 1 múi giờ. Nhưng mọi chuyện quá muộn chỉ vì cô không thể xin kịp Visa vào Anh.

Khi người chồng hấp hối, người vợ phải mất nhiều thủ tục để xin visa sang gặp chồng. Chính do sự chậm trễ này cô đã không thể ở bên chồng những phút cuối. Vẫn biết luật có quy định nguyên tắc rõ ràng, nhưng với những trường hợp đặc biệt và nguy kịch như vậy, nên chăng luật pháp hãy linh động vì tình người?

vo-khong-den-kip-luc-chong-hap-hoi-vi-1(4)

Hãy thử hình dung người thân yêu của bạn vào những phúc lâm nguy nhất, con của bạn thì quá nhỏ và rất sợ hãi chỉ biết cầu cứu mẹ. Thế nhưng, bạn không thể đến ngay bên họ, không phải vì khoảng cách địa lý quá xa mà chỉ bởi "khoảng cách" của luật lệ quy định.

Một câu chuyện đau đớn cho thấy đôi khi việc áp dụng luật một cách quá máy móc có thể đẩy cảnh con người vào sự bất lực, tuyệt vọng hối tiếc và thậm chí là ân hận suốt đời. 

Andreas 59 tuổi sống cùng vợ là Luchy Lopez-Hammann (52 tuổi) và con trai John (10 tuổi) tại Hamburg, Đức. 

Hình ảnh các thành viên gia đình trước khi xảy ra biến cố

Hình ảnh các thành viên gia đình trước khi xảy ra biến cố

Cuối tuần vừa qua, anh đã cùng con trai bay sang Scotland tham dự đám cưới người cháu trai Kevin McLaughlin.

Song, tại Scotland, người đàn ông 59 tuổi bị phát bệnh đột ngột và lập tức được đưa vào Bệnh viện Hairmyres ở East Kilbride cấp cứu. Andreas đã được các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cấp cứu nhưng quá trình mổ đã xảy ra biến chứng và rơi vào tình trạng nguy kịch.

Hình ảnh người chồng  phút lâm chung trên giường bệnh không có vợ bên cạnh

Hình ảnh người chồng phút lâm chung trên giường bệnh không có vợ bên cạnh

Trong lúc bố gặp biến cố lớn như vậy, cậu bé John vô cùng sợ hãi và trốn tránh bố. Cậu bé chỉ còn biết cách gọi điện cầu cứu mẹ đến bên mình. 

Cậu bé John vô cùng sợ hãi khi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu được họ hàng chăm sóc

Cậu bé John vô cùng sợ hãi khi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu được họ hàng chăm sóc

Thế nhưng người vợ - người mẹ đầy đau khổ lại rơi vào cảnh "lực bất tòng tâm" khi không thể nhập cảnh nước Anh chỉ vì vấn đề xin thị thực. 

Trong khi chồng và con mang quốc tịch Đức thì hộ chiếu của Luchy lại của Peru. Vì vậy, cô phải xin visa vào Anh.

Họ hàng của họ cho biết, Luchy buộc phải bay từ Hamburg đến Berlin để xin visa tại Lãnh sự quán Anh và phải trả 450 Bảng song vẫn không đảm bảo được cấp.

Điều này đã khiến rất nhiều người bức xúc vì rõ ràng Luchy không phải sang Scotland để ở, hay làm việc, mà để sang gặp chồng (lúc đó đang nguy kịch). 

Sau cùng,  Andreas cũng được cấp thị thực để đến Scotland. Song lúc đó, mọi chuyện đã trở lên quá muộn. Chồng mất khi không có cô ở bên cạnh và cô không được nắm tay chồng lần cuối.

Bảo Anh/GIADINHMOI/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO