Người đàn ông đó là ông Đoàn Văn Thái (73 tuổi), bán vé số không chỉ mang đến cơ hội đổi đời cho người mua, mà còn tận tâm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Bán vé số, tích tiền làm thiện nguyện
Mỗi ngày, ông Thái rong ruổi khắp các con đường của quận 11, trên chiếc xe máy cũ, mang theo bên mình hơn 400 tờ vé số.
Ông chia sẻ: "Tôi bán vé số nhiều năm rồi, mang may mắn đến cho không ít người. Họ thấy tôi là mua liền, nhiều thì mua cả xấp, ít thì cũng vài tờ...Nhưng họ không mua để ủng hộ riêng tôi đâu”.

Ông Thái ngày ngày mặc bộ đồ, mũ nón Thần Tài đi khắp các tuyến đường ở quận 11 bán vé số.
Hỏi ra mới biết mỗi ngày khi bán hết vé số, ông trích một phần tiền lời để dành, thỉnh thoảng mua sữa, gạo tặng các cháu bé mồ côi, người già neo đơn trong khu phố. Hoặc khi đọc báo thấy người ngặt nghèo cần trợ giúp, ông Thái chạy thẳng đến tòa soạn ủng hộ, lâu lâu lại lên đường đi miền Tây trao học bổng cho trẻ em nghèo.
Ông Thái không nhớ rõ đã giúp bao nhiêu người, chỉ biết rằng mỗi lần có cơ hội san sẻ thì luôn sẵn sàng. Đôi khi, có người trúng số độc đắc nhờ mua vé số của ông, họ quay lại tặng chút tiền để cảm ơn, nhưng ông lại dùng số tiền đó giúp đỡ những người khốn khó hơn.
"Có người thiếu vài triệu, vài chục triệu, tôi cũng sẵn sàng ứng trước nếu trong khả năng. Gặp hộ nghèo, ngày Tết tôi cũng tặng quà. Làm bao nhiêu năm, tôi thấy niềm vui không phải ở chỗ mình có bao nhiêu tiền, mà là giúp được bao nhiêu người" - Ông Thái tâm sự.


Đi tới đâu, mời ai thì ông Thái cũng nở nụ cười thật tươi dù cho khách có mua hay không.
Căn nhà nhỏ của ông nằm sâu trong một con hẻm trên đường Lạc Long Quân chỉ đơn sơ, giản dị, nhưng trên tường treo đầy giấy khen. Ông Thái trầm ngâm chỉ vào một tờ giấy khen do lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tặng: "Tôi được tặng vì trao 20 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng mỗi suất cho trẻ em nghèo sau dịch COVID-19. Mấy đứa nhỏ ấy cần lắm, mình có thể giúp thì giúp thôi".
Nhưng khi nhắc đến gia đình, ông lại chùng giọng. Người con gái duy nhất đã mất cách đây 12 năm, rồi cách đây vài tháng, vợ ông cũng qua đời.
"Sau khi con qua đời, vợ chồng già bảo ban, nâng đỡ nhau mà sống. Cách đây mấy tháng, bà nhà cũng bỏ tôi mà về với tổ tiên. Bây giờ ngoài việc bán vé số thì tôi có bao nhiêu là làm từ thiện. Khi những người thân của mình lần lượt ra đi thì với mình tài sản cũng có ý nghĩa gì đâu” - Ông Thái ngậm ngùi.

Nhiều người quý sự hiền lành và cái tâm làm việc thiện của ông Thần Tài tốt bụng.
Sống tốt là cách báo hiếu cuộc đời
Với tấm lòng thiện lương, ông Thái được lòng tất cả mọi người xung quanh. Vợ chồng anh Trần Minh Mẫn, hàng xóm cho biết ngày nào cũng thấy dáng vẻ cần mẫn của ông, dùng sức lao động đi bán vé số kiếm tiền lo cho người nghèo.
Sự chân thành của ông Thái không chỉ thể hiện qua lời nói. Hàng năm, ông dành dụm tiền để tặng quà cho những khách hàng thân thiết - những người mua vé số của ông suốt cả năm.
"Có người mua vé số của tôi đều đặn một năm, cuối năm tôi lại mua quà tặng họ. Chỉ là chút quà nhỏ thôi, hộp bánh hay bao lì xì, coi như một chút tấm lòng. Họ giúp tôi bán vé số, tôi cũng muốn tri ân họ" - Ông cười hiền chia sẻ.


Sau khi vợ con lần lượt qua đời, ông Thái chỉ có 1 ước mơ nhỏ nhoi là lúc nào cũng có sức khoẻ để tiếp tục đóng vai Thần Tài đi giúp đời.
Ở tuổi 73, sức khỏe của ông “thần tài” đặc biệt này vẫn ổn định. Mỗi ngày, ông rong ruổi khoảng 12 km, đi qua nhiều con phố, mang theo những tờ vé số và cả niềm hy vọng.
Khi được hỏi về động lực để tiếp tục công việc thiện nguyện, ông chỉ cười: "Lúc trước, tôi từng làm công nhân, rồi sau đó cho thuê phòng trọ để kiếm sống. Nhưng khi cuộc sống thay đổi, tôi chọn bán vé số và làm từ thiện. Vì khi người thân mình không còn nữa, tài sản cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sống tốt, giúp người khác, đó là cách mình báo hiếu cuộc đời. Cứ mỗi lần giúp được ai đó, lòng tôi lại vui. Tiền bạc không giữ mãi được, nhưng lòng tốt thì còn hoài."
Với ông Thái, ngày nào còn sức khỏe, ngày đó còn tiếp tục công việc. Ông tin rằng những gì mình làm có thể tạo ra những điều tốt đẹp hơn cho xã hội.
Thanh NamBạn đang xem bài viết "Ông Thần Tài" tốt bụng giữa lòng Sài Gòn tại chuyên mục Cuộc sống Muôn màu của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].