Jason Barnes, 39 tuổi làm việc ở bệnh viện Christus Spohn. Anh không muốn vợ mình là Jenna, các con trai Bentley và Stiles lây virus Corona nên đã tự mình cách ly.
Trước khi có ý định cách ly, cả hai vợ chồng đã tính đến chuyện anh Barnes sẽ ở khách sạn hoặc trong một chiếc xe du lịch. Nhưng phương án ở trong căn nhà nhỏ trên cây nghe có vẻ khả thi hơn. Anh có thể ngày ngày trông thấy vợ và bọn trẻ.

Barnes ở trong ngôi nhà các con vẫn thường chơi hàng ngày
Barnes cho biết ngôi nhà cũng đầy đủ mọi vật dụng để anh dùng hàng ngày. Có đồ ăn, nước uống, có wifi để anh làm việc.
Anh thường tắm ở bệnh viện vì việc tắm ở nhà thật bất tiện, nếu ngày nghỉ thì anh có thể dùng vòi đồ chơi của các con để tắm bằng cách treo nó lên vì vợ anh chẳng cho anh chạm vào vòi.
Barnes kể: "Vợ sẽ làm bữa sáng hoặc bữa tối và để ở bàn rồi tôi đến lấy thật nhanh trước khi những chú chó nhà tôi cuỗm mất."
Thi thoảng anh cũng mua thực phẩm ở những cửa hàng gần nhà, cả hai vợ chồng vẫn muốn hỗ trợ họ trong khả năng của mình.

Từ trong nhà, anh có thể nhìn thấy vợ con mỗi ngày
Barnes đã ở trong ngôi nhà đã hơn 3 tuần. Bọn trẻ rất nhớ ngôi nhà của chúng. Thi thoảng các con vẫn la hét ngoài cửa đấy nhưng anh không thể mở cửa cho các con vào. Chúng biết tại sao bố cách ly và nói rất nhớ bố.
Điều anh vui vẫn là được nhìn thấy vợ, được thấy các con chơi đùa vui vẻ. Anh hi vọng dịch COVID-19 sẽ có diễn biến tốt hơn và anh có thể trở về nhà vào cuối tháng 4 này.
(Theo USA Today)
Minh TrầnBạn đang xem bài viết Một bác sĩ ở bang Texas, Mỹ tự cách ly ở trên cây vì COVID-19 tại chuyên mục Nhịp sống Gia Đình của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
