Tình yêu là hạnh phúc hay gánh nặng?
Chúng ta thường bước vào tình yêu với những cảm xúc đẹp đẽ: sự rung động, tin tưởng, kỳ vọng. Nhưng không phải mối quan hệ nào cũng giữ mãi được sự ngọt ngào ấy. Có những tình yêu dần dà biến thành chuỗi ngày nặng nề, căng thẳng nơi bạn cười ít hơn, lo nhiều hơn; vui vẻ ít hơn, trăn trở nhiều hơn.
Tình yêu khi không còn là nơi để bạn được là chính mình, để thở phào sau những mỏi mệt cuộc sống, mà trở thành nguyên nhân khiến bạn thấy áp lực, tủi thân hay mất phương hướng đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn cần xem lại hành trình mình đang đi.
Minh Châu (17 tuổi, Hà Nội) từng nghĩ tình yêu là động lực học tập, nhưng càng yêu, cô càng thấy mệt mỏi. Bạn trai kiểm soát mọi việc cô làm: từ cách ăn mặc đến việc đi chơi với bạn bè.
Mỗi lần cãi nhau, Châu luôn là người xin lỗi trước dù không sai. Cô dần thu mình, đánh mất sự vui vẻ vốn có. Đến khi nhận ra mình không còn là chính mình, Châu đã chọn buông tay để tìm lại sự bình yên.

Dấu hiệu của một mối quan hệ khiến bạn nặng lòng
- Luôn cảm thấy lo lắng và bất an Nếu yêu mà lúc nào bạn cũng phải đoán xem người ấy đang nghĩ gì, làm gì, còn yêu mình không thì bạn đang yêu trong trạng thái bất an chứ không phải bình yên.
- Mất dần giá trị bản thân Bạn từng tự tin, vui vẻ, nhiều đam mê. Nhưng từ khi yêu, bạn bắt đầu thay đổi theo chiều hướng tiêu cực: nghi ngờ chính mình, dằn vặt bản thân, sợ hãi làm người kia buồn, thậm chí đánh mất chính kiến để chiều lòng họ.
- Cãi vã thường xuyên nhưng không giải quyết vấn đề Tranh luận là điều bình thường trong tình yêu, nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại một vấn đề mà không ai muốn hiểu nhau, thì đó không còn là giao tiếp mà là cuộc chiến âm thầm khiến cả hai mỏi mệt.
- Bạn cố gắng một mình Một mối quan hệ chỉ có một người nỗ lực vun đắp, còn người kia hờ hững, ích kỷ hoặc luôn đòi hỏi sẽ khiến bạn dần kiệt sức.
Vì sao chúng ta vẫn níu giữ?
Nhiều người biết rõ tình yêu của mình không còn mang lại hạnh phúc, nhưng vẫn không dứt ra được. Vì tiếc công sức đã bỏ ra. Vì sợ cô đơn. Vì hy vọng người kia sẽ thay đổi. Hay vì không dám thừa nhận mình đã chọn sai người.
Tình yêu trở thành cái “xiềng” lấp lánh, trói chặt bạn bằng những kỷ niệm đẹp đã qua, dù hiện tại đã nhuốm màu đắng cay.
Buông tay không phải thất bại, đó là một lựa chọn dũng cảm
Không ai bước vào tình yêu với mong muốn kết thúc. Nhưng nếu bạn đã cho đi quá nhiều mà nhận lại chỉ là tổn thương, thì buông tay chính là cách bạn tự cứu lấy bản thân.
Buông tay không có nghĩa là hết yêu, mà là bạn chọn yêu mình hơn. Là bạn đủ mạnh mẽ để không cho phép một mối quan hệ sai lệch tiếp tục làm tổn thương trái tim mình. Và đôi khi, kết thúc một chuyện tình cũng là bước đầu để mở ra một hành trình tốt đẹp hơn nơi bạn có thể yêu và được yêu một cách lành mạnh, tử tế.

Lắng nghe chính mình là điều mà bạn xứng đáng có được
Hãy hỏi lòng: Bạn có đang hạnh phúc thật sự không? Bạn có còn là chính mình khi ở bên người ấy? Mối quan hệ này đang nâng đỡ bạn hay kéo bạn xuống?
Nếu câu trả lời khiến bạn nghẹn lòng, hãy cho phép bản thân dừng lại. Tình yêu không nên là vết xước kéo dài. Nó phải là bầu trời, không phải gánh nặng.
Một tình yêu đúng không khiến bạn đánh mất sự an yên, không ép bạn hy sinh bản thân để giữ người kia ở lại. Yêu là cùng nhau lớn lên, chữa lành và tự do. Nếu mối quan hệ hiện tại khiến bạn nặng lòng hơn là hạnh phúc, thì buông tay không phải điều đáng sợ mà có thể chính là điều bạn cần làm để tìm lại chính mình.
Thiên DiBạn đang xem bài viết Khi tình yêu khiến bạn nặng lòng hơn là hạnh phúc: Mình đang yêu đúng người? tại chuyên mục Yêu của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].















