Đội “hiệp sĩ” về hưu, ngày đêm kéo xe hút đinh khắp đường phố

Dù đã ở độ tuổi đáng lẽ đang vui vầy bên con cháu, nhưng có những người lại đang chọn cho mình công việc thầm lặng, ngày đêm đi hút từng mảnh đinh để đảm bảo an toàn khắp phố phường.

Những buổi sáng bình dị, khi dòng người tất bật mưu sinh, có một nhóm người lặng lẽ rong ruổi trên những con đường, cần mẫn hút từng mảnh đinh sắt rơi vãi.

Họ là những “hiệp sĩ” về hưu, mang trong mình sứ mệnh lớn lao: bảo vệ an toàn cho người dân trên từng tuyến đường.

A2

Các “hiệp sĩ” dùng chính xe cá nhân để thay phiên nhau kéo xe hút đinh đi khắp các tuyến đường.

 

Khi lòng tốt trở thành thói quen

Trời vừa tờ mờ sáng, các thành viên trong đội hút đinh thuộc Hội Chữ Thập Đỏ phường Tân Bình (TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã tập trung đầy đủ để chuẩn bị xe cùng các thiết bị chuyên dụng đi khắp các ngõ ngách hút đinh rơi vãi trên đường.

Công việc này đã kéo dài hơn 1 năm nay, với mong muốn giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông trên địa bàn và các trường hợp cán phải đinh gây khó khăn trong việc đi lại của người dân.

Dưới tấm áo chữ thập đỏ quen thuộc, chị Lê Trung Hiếu - Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ phường Tân Bình, là người đã đứng ra thành lập đội hút đinh với cái tên đầy ý nghĩa: Xe hút đinh An – Vui.

“An toàn cho bạn, niềm vui cho tôi” - khẩu hiệu ấy không chỉ là câu nói, mà trở thành kim chỉ nam cho những con người đầy nhiệt huyết.

A1

Các thành viên trong đội họp bàn trước mỗi buổi lên đường chống “đinh tặc”.

Mỗi ngày, theo lịch cố định, các nhóm tình nguyện viên tập trung, kiểm tra thiết bị, chuẩn bị xe và bắt đầu lăn bánh trên những tuyến đường chính: Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai, Thanh Niên, Mỹ Phước – Tân Vạn...

Chuyến hành trình ấy không có lợi nhuận, không có danh vọng, chỉ có những giọt mồ hôi và tiếng cười đầy mãn nguyện.

Ban đầu, khi chiếc xe hút đinh xuất hiện trên đường, nhiều người dân còn thắc mắc: “Ủa, xe này chạy để làm gì vậy?”. Nhưng sau hơn 1 năm hoạt động, đây đã trở thành hình ảnh quen thuộc và đáng tin cậy. Người dân dần hiểu được ý nghĩa của công việc này.

Không ít lần, họ báo tin có đinh rơi vãi trên đường và ngay lập tức, đội hút đinh lại lên đường, bất kể trời nắng mưa.

A4
A5

Đội hút đinh vẫn ngày đêm đều đặn kéo xe khắp các nẻo đường không ngại nắng mưa.

Công việc chưa từng được trả công nhưng không ai muốn nghỉ

Công việc thiện nguyện ấy vốn dĩ xuất phát từ trái tim, nên từ lâu kinh phí hoạt động không phải là gánh nặng. Khi mới thành lập, mỗi chi hội khu phố nhận được 500 nghìn đồng hỗ trợ đổ xăng. Nhưng chỉ sau vài tháng, các nhóm tình nguyện đã tự duy trì bằng chính sự đóng góp của người dân.

“Có người cho khoai, có người cho nước uống, có người gửi 10, 20 ngàn hay thậm chí 100 ngàn đồng để động viên” - chị Hiếu kể lại. 

Từng món quà nhỏ đều là sự khích lệ lớn lao, là động lực để tiếp tục hành trình bảo vệ người dân khỏi những cú cán đinh bất ngờ trên đường.

Cô Lâm Thị Út, một thành viên tích cực của đội, chia sẻ: “Hồi trước, đi trên đường cán đinh là chuyện thường xuyên. Tôi từng phải đẩy bộ đi tìm chỗ vá xe, cực lắm! Giờ có xe hút đinh, bà con đỡ khổ hơn nhiều. Có người đi ngang còn giơ ngón tay cái khen, tôi thấy vui lắm!”

A3

Chị Yến và cô Út là 2 trong nhiều thành viên gắn bó với đội hút đinh.

Chẳng ai trong đội được trả công, nhưng niềm vui của người dân chính là phần thưởng lớn nhất. Những cô chú lớn tuổi, dù đã ngoài 60, 70 nhưng vẫn đều đặn tham gia. Có hôm vừa chuẩn bị ăn cơm, vừa đưa con cháu đi học, nghe tin có nhiều đinh trên đường, họ lại vội vã lên đường.

Anh Phạm Lộc Sơn, đội trưởng đội xe hút đinh, không giấu được niềm tự hào khi nhắc đến thành quả đã đạt được:“Trước đây, chuyện vá xe do cán đinh xảy ra liên tục. Nhưng từ khi xe hút đinh hoạt động, tình trạng này giảm hẳn. Có tháng, chúng tôi gom được hơn 20kg đinh và sắt vụn. Đó là 20kg nguy hiểm mà đáng lẽ có thể gây ra bao vụ tai nạn”.

A8
A6

 Mỗi tháng đội có thể hút được hàng chục kg đinh trên các tuyến đường ở TP.Dĩ An.

Dù vậy, những chiếc xe hút đinh vẫn không tránh khỏi hư hỏng theo thời gian. Các thành viên trong đội không chỉ bỏ công sức, mà còn tự bỏ tiền túi để duy trì hoạt động. Có khi xe bị trầy xước, lốp xe bị mòn do liên tục chạy đường dài, nhưng họ vẫn không nề hà.

Mỗi ngày càng hút được nhiều đinh, họ lại càng vui. Không chỉ hút đinh, họ còn lan tỏa thông điệp về lòng tốt và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Khi được hỏi về tương lai của đội hút đinh, chị Hiếu chỉ cười hiền: “Chừng nào đường phố còn có đinh, thì chừng đó chúng tôi còn đi”.

A9

 Các thành viên của đội “hiệp sĩ” về hưu hoạt động với khẩu hiệu: “An toàn cho bạn, niềm vui cho tôi”.

Ở đâu đó trên những tuyến đường Bình Dương, những chiếc xe hút đinh vẫn âm thầm lăn bánh. Và những con người ấy, dù không khoác trên mình áo “hiệp sĩ”, nhưng họ thực sự là những người hùng giữa đời thường.

Thanh Nam

Tin liên quan

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Ngân hàng- Tài chính I Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính