Ngày 28/6, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức chương trình Tuần lễ Vàng 2026. Hàng trăm gia đình từng được hỗ trợ thăm khám, điều trị vô sinh hiếm muộn trong các mùa Tuần lễ Vàng trước đã trở về hội ngộ cùng những em bé kháu khỉnh trên tay.
Khắp khán phòng là tiếng cười trẻ thơ, những cái ôm, những giọt nước mắt và những lời cảm ơn chưa bao giờ nói hết. Mỗi em bé có mặt hôm ấy là minh chứng cho một hành trình đầy thử thách mà cha mẹ các em đã đi qua.
Một trong những câu chuyện khiến nhiều người xúc động là gia đình chị B'Nướch Thị Tron (dân tộc Cơ Tu, Quảng Nam) và anh Phan Đình Thắng.

Suốt hơn 13 năm mong con, anh chị nhiều lần điều trị nhưng phải dang dở vì điều kiện kinh tế quá khó khăn. Có lúc, cả hai đành chấp nhận rằng giấc mơ làm cha mẹ sẽ mãi chỉ là một ước mơ.
Năm 2024, biết đến chương trình Tuần lễ Vàng, anh chị quyết định nộp hồ sơ với hy vọng có thêm một cơ hội cuối cùng.
Vài tuần sau, cuộc điện thoại từ bệnh viện báo tin gia đình được hỗ trợ 100% chi phí thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) đã mở ra một hành trình mới.
Thế nhưng, con đường ấy vẫn chưa hề bằng phẳng. Hai lần chuyển phôi liên tiếp thất bại khiến chị Tron nhiều lần suy sụp.
"Có những lúc tôi tủi thân đến mức chỉ biết khóc. Người ta bảo con trâu còn sinh được, sao mình không thể sinh được con. Mỗi lần nghe như vậy, tôi lại thấy mình có lỗi với chồng", chị nghẹn ngào nhớ lại.
Đến lần chuyển phôi tiếp theo, phép màu cuối cùng cũng xuất hiện. Thai kỳ diễn ra thuận lợi và năm 2025, bé Phan Ngọc Hà cất tiếng khóc chào đời sau hơn 13 năm cha mẹ mòn mỏi chờ đợi.
Không chỉ gia đình chị Tron, hai vợ chồng chị Nguyễn Thị Thủy (Thanh Hóa) cũng hạnh phúc bế con trai nhỏ Cao Đức Khải Đăng trở lại chương trình với đôi mắt đỏ hoe vì xúc động.
Kết hôn năm 2018, vợ chồng chị từng hai lần mang thai nhưng đều không thể giữ được con. Lần đầu, thai lưu ở tuần thứ 6. Lần thứ hai, khi thai đã 19 tuần tuổi, bác sĩ phát hiện thai nhi bị phù thai và buộc phải đình chỉ thai kỳ.
Sau hàng loạt xét nghiệm chuyên sâu, hai vợ chồng nhận kết quả đều mang gen bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia. Điều đó đồng nghĩa mỗi lần mang thai tự nhiên đều tiềm ẩn nguy cơ rất lớn đối với em bé.
Năm 2024, chương trình Tuần lễ Vàng đã hỗ trợ gia đình chi phí sàng lọc phôi mang gen bệnh lý di truyền. Sau quá trình điều trị, anh chị có được bốn phôi khỏe mạnh.
Đầu năm 2025, chị Thủy mang thai và đến ngày 12/11/2025, bé Cao Đức Khải Đăng chào đời khỏe mạnh.
"Khoảnh khắc nghe bác sĩ thông báo con khỏe mạnh, tôi đã bật khóc. Sau tất cả những lần mang thai không trọn vẹn và những năm tháng thấp thỏm lo lắng vì bệnh lý di truyền, đó là điều mà vợ chồng tôi mong đợi nhất", chị chia sẻ.
Hai vợ chồng chị Nguyễn Thị Thủy (Thanh Hóa) hạnh phúc và xúc động nhớ lại hành trình gian nan khi đi chữa hiếm muộn.
Vợ chồng chị Trần Thị Huyền và anh Hà Văn Thức (Bắc Giang) cũng không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc. Kết hôn từ năm 2013, hành trình tìm con của anh chị kéo dài hơn một thập kỷ.
Anh Thức bị tinh trùng yếu. Sau khi thực hiện IVF năm 2019, chị Huyền mang thai đôi ngay lần chuyển phôi đầu tiên nhưng biến cố xảy ra khi thai mới 24 tuần. Những lần chuyển phôi sau đó tiếp tục mang đến hy vọng rồi lại kết thúc bằng nỗi đau: một lần thai ngừng phát triển ở tuần thứ 8, một lần chuyển phôi thất bại.
Ba lần chuyển phôi với hai lần mất con khiến người phụ nữ trẻ có lúc muốn dừng lại.
"Tôi từng nói với chồng rằng mình không còn đủ mạnh mẽ để tiếp tục nữa. Mỗi lần có hy vọng rồi lại mất đi đều rất đau lòng", chị nhớ lại.
Nhưng trong suốt hành trình ấy, người chồng vẫn lặng lẽ ở bên, cùng vợ trải qua từng lần điều trị, từng ngày chờ kết quả và cả những tháng ngày đối diện với mất mát.
Năm 2024, anh chị quyết định thêm một lần bắt đầu. Lần này, thai kỳ diễn ra thuận lợi. Ngày 25/3/2025, bé Hà Thị Linh Đan cất tiếng khóc chào đời, khép lại hành trình hơn 10 năm đầy nước mắt của gia đình.
Theo ThS.BS Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, điều ý nghĩa nhất mà chương trình mang lại không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính, mà còn là niềm tin để những gia đình từng nghĩ mình không còn cơ hội có thêm động lực tiếp tục hành trình tìm con.
ThS.BS Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội.
Bà cũng khuyến cáo các cặp vợ chồng nên chủ động khám và đánh giá sức khỏe sinh sản trước khi kết hôn hoặc có kế hoạch sinh con, thay vì chỉ tìm đến cơ sở y tế khi đã gặp khó khăn. Việc phát hiện sớm các nguy cơ sẽ giúp nhiều gia đình có thêm cơ hội thực hiện ước mơ làm cha mẹ.
Được triển khai từ năm 2019, chương trình hỗ trợ miễn phí 100% chi phí IVF dành cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã trao cơ hội điều trị cho 79 gia đình. Đến nay, 88 em bé khỏe mạnh đã chào đời, nhiều trường hợp khác đang mang thai hoặc tiếp tục hành trình điều trị.
Cuộc hội ngộ năm nay không chỉ là ngày trở về của những gia đình từng nhận hỗ trợ. Đó còn là cuộc gặp của những con người đã đi qua những tháng ngày tưởng chừng chỉ còn nước mắt để hôm nay được ôm con trong vòng tay, được nghe tiếng con cười và được gọi bằng hai tiếng giản dị nhưng thiêng liêng nhất: cha mẹ.
V.LinhBạn đang xem bài viết Cuộc hội ngộ đặc biệt của những gia đình từng đi qua nước mắt để đón con yêu tại chuyên mục Sức khỏe Cộng đồng của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: bankhoahoc@giadinhmoi.vn.
Tin liên quan
Tags:














