Chờ 1 ngày không xa để được sống đúng nơi mình mơ ước
Mặc dù là cư dân ngoài, nhưng tôi vẫn rất yêu Vinhomes Ocean Park và hy vọng một ngày không xa có thể trở thành cư dân “thành phố biển hồ”, để được trải nghiệm nhiều hơn nữa những giá trị mà Vinhomes mang lại.
Định mệnh khi về đúng nơi “Hà Nội có đống rơm to” để sinh sống
Tôi nhớ ngày sinh viên học ở Cầu Giấy, Hà Nội, trong lớp có một bạn nhà ở Gia Lâm, chúng tôi thường trêu bạn đi sang Gia Lâm giống như “đi phượt”. Trong tâm thức chúng tôi, Gia Lâm vẫn là một vùng đất nông thôn, một miền quê cách xa trung tâm thành phố.
Năm chị gái tôi xây nhà ở khu Tái định cư Trâu Quỳ, Gia Lâm, mẹ tôi lên thăm nhà và trêu là “Hà Nội có đống rơm to” vì đường vào nhà chị vẫn đang phơi rơm mùa gặt. Tôi nhớ mãi cảm giác buồn hiu khi đứng ở sân thượng tầng 5, nhìn ra xung quanh và những cánh đồng, những ao sen, những bãi cỏ bỏ hoang… xung quanh hàng xóm cũng không có mấy nhà vì khu tái định cư dân chưa về nhiều, mặc dù nhà chị tôi cách trung tâm thị trấn Trâu Quỳ và Học viện Nông nghiệp chỉ chưa đầy 2km.
Rồi tôi lấy chồng, 2 vợ chồng quyết định dời nội đô sang Gia Lâm để mua nhà, phần vì để gần anh chị, phần vì tài chính có hạn. Chúng tôi mua một căn chung cư cũ tại Đặng Xá với mức giá chưa đến 1 tỷ.
Buổi tối, gia đình tôi thường ra biển nhân tạo để chơi và tận hưởng gió mát
Kho đô thị nơi tôi ở có rất nhiều cây xanh, tuy nhiên tại không có tiện ích. Buổi tối gần như không có hàng quán hay địa điểm vui chơi nào. Mỗi lần muốn đi ăn hàng hoặc đi chơi, hai vợ chồng lại phải chở nhau vào nội thành hơn chục cây số.
Sau này có con, muốn cho con đi chơi cũng phải đi ít nhất 5km đến BigC Long Biên hoặc sang Aeon Mall. Cũng vì di chuyển xa nên chúng tôi ít khi đi chơi, chủ yếu con chỉ được chạy bộ dưới sân chơi nội khu với những trò chơi đã cũ.
Đời thay đổi khi “hàng xóm” thay đổi
Rồi Vinhomes Ocean Park (ngày đó còn gọi là Vincity) xuất hiện, đã thay đổi toàn bộ chất lượng sống của không chỉ cư dân Vinhomes mà còn cả cư dân ngoài - trong đó có gia đình chúng tôi. Là “hàng xóm” của Vin, chúng tôi cũng được hưởng ké rất nhiều tiện ích mà trước đây không có.
Nếu như trước kia muốn đi xem phim, mua sắm phải đi gần 10km, thì giờ chúng tôi đã có Vincom Mega Mall cách nhà chỉ vài phút đi xe với đầy đủ vui chơi - giải trí - mua sắm đa dạng.
Thay vì đi biển ở xa, gia đình tôi chọn lựa đi biển ở Vinhomes Ocean Park 1 và 2 để không mất thời gian di chuyển
Nếu như trước kia chỉ được xem pháo hoa mỗi dịp giao thừa, thì nay thỉnh thoảng con tôi lại được tận hưởng niềm hạnh phúc khi ngắm những màn pháo hoa rực rỡ mỗi khi Vinhomes có sự kiện.
Nếu như trước kia không biết cho con đi chơi ở đâu, thì nay bãi biển nhân tạo đã trở thành điểm đến quen thuộc của gia đình mỗi buổi tối. Thay vì ở nhà xem tivi, điện thoại, gia đình tôi thường cho con sang biển Ocean để ngồi chơi cát, bố mẹ cũng có dịp ngồi nói chuyện tâm sự sau ngày dài làm việc dưới cái mát mùa hè.
Nếu như trước đi mỗi khi có người thân lên chơi không biết dẫn đi chơi ở đâu, thì nay gia đình tôi có thể dẫn bố mẹ 2 bên sang Vinhomes Ocean Park thăm Quảng trường Cá Voi, ngắm Vin Uni, đi ăn nhà hàng rất phong phú và ông bà nội ngoại cũng rất thích vì không gian thoáng đãng, trong lành.
Nếu như trước kia mỗi dịp hè muốn đi biển phải sắp xếp trước cả tháng, xin nghỉ vài ngày, vì nay chỉ mất vài phút để được tắm biển nhân tạo ở Ocean Park 1, công viên sóng Ocean Park 2 hay bể bơi trong nhà Vin 3. Mỗi khi sang tắm biển nhân tạo gia đình cũng rất yên tâm vì luôn có đội ngũ cứu hộ túc trực, biển xanh cát trắng và nước rất sạch…
Hoàng hôn ở Vinhomes Ocean Park tôi chụp được trên đường đi làm
Bên cạnh những dịch vụ về vui chơi giải trí ăn uống, lượng cư dân đông đảo tại Vinhomes đã kéo theo những dịch vụ rất thiết thực khác như Phòng khám Nhi, Phòng khám Sản phụ khoa, Phòng khám Mắt, Phòng tập Gym, Yoga, Trung tâm Ngoại ngữ…
Tôi nhớ năm 2017 khi mang thai con trai đầu, mỗi lần đến lịch khám hay siêu âm tôi phải đi 15km sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương rất vất vả, nay chỉ cần sang Ocean Park có rất nhiều phòng khám chất lượng của các bác sĩ nổi tiếng. Tôi cũng từng phải ôm con đi hơn 20km sang viện Nhi mỗi lần bị ốm, nay đã tìm được “bác sĩ ruột” ở ngay bên Vinhomes.
Nói vậy để thấy rằng, càng ngày, các tiện ích và dịch vụ tại Vinhomes Ocean Park càng được hoàn thiện. Không chỉ dành cho cư dân Vin, mà cả cư dân ngoài như chúng tôi đều được hưởng lợi rất nhiều. Từ ngày có Vinhomes Ocean Park xuất hiện tại mảnh đất Gia Lâm, chúng tôi ít dần những lần sang nội thành bởi mọi nhu cầu sang đây là có tất cả.
Mặc dù là cư dân ngoài, nhưng tôi vẫn rất yêu Vinhomes Ocean Park và hy vọng một ngày không xa có thể trở thành cư dân “thành phố biển hồ”, để được trải nghiệm nhiều hơn nữa những giá trị mà Vinhomes mang lại.
Cảm ơn Vinhomes, cảm ơn Vingroup đã thắp sáng khu vực phía Đông - để Gia Lâm không chỉ là những cánh đồng mênh mông…
Tác giả: Đan Thanh
Hãy tham dự cuộc thi viết “Hành trình về phía Đông: Nhà mới, cuộc sống mới”
Chia sẻ câu chuyện về hành trình chuyển nhà, thay đổi lối sống của bạn để nhận nhuận bút 1 triệu đồng và có cơ hội nhận giải thưởng hàng chục triệu đồng.
Vì sao bạn chuyển nơi sống? Điều gì đã thúc đẩy quyết định mang tính bước ngoặt? Những khó khăn, thuận lợi khi thực hiện nó?
Quá trình chuyển khỏi nơi ở cũ, mua nhà, chung cư mới có gì đặc biệt? Hãy kể điều khiến bạn xúc động khi chuyển nhà. Vì sao ở đây trong khi còn rất nhiều nơi khác để lựa chọn?
Việc sang sống ở khu mới đã khiến cuộc sống thay đổi thế nào? Nó mang lại cho bạn điều gì? Điều tốt đẹp hoặc bài học lớn nhất mà bạn nhận được từ sự thay đổi là gì?
Bạn đang xem bài viết Chờ 1 ngày không xa để được sống đúng nơi mình mơ ước tại chuyên mục Phía Đông: Tương lai của BĐS Hà Nội của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].