Tôi nhớ rất rõ những khoảnh khắc khi tôi bắt đầu nhận ra cuộc đời tôi đang sống không phải là cuộc đời mình mong muốn.
Tôi bắt đầu cho phép mình được đối diện với sự thật - rằng tôi không hài lòng với những chuẩn mực, mặc định chung của xã hội.
Rằng những gì tôi thực sự yêu thích, tôi đã bỏ mặc bấy lâu nay.
Tôi bắt đầu, một cách chậm rãi và đôi khi sợ sệt, học cách diễn đạt và miêu tả cuộc đời mình thực sự mong muốn sống.
...Người mình thực sự mong trở thành.
...Những thứ mình thực sự muốn làm.

Vậy hành trình đến với những ước mơ ấy là gì?
Là can đảm để nói lên ước mơ của mình, lôi nó ra khỏi nơi ta chôn vùi nó bấy lâu nay để diễn đạt thành lời những ước mơ của mình, mặc dù chỉ là nói cho riêng mình nghe.
Là tuyên bố với chính mình rằng ước mơ này đáng để ta dành thời gian, năng lượng, tâm sức. Rằng ta sẽ chào đón nó và sẽ tiếp tục nhóm lửa nuôi dưỡng để nó được cháy lến.
Là quyết định mình sẽ bắt đầu. Sẽ trở thành người bạn của chính mình trong hành trình này.

Và điều kì diệu đó là: Niềm vui, tự do và sự giàu có đến với chúng ta khi chúng ta bước đi trên con đường đến với ước mơ của mình, chứ không phải khi ta đến đích.
Nếu như ước mơ của bạn là trở thành một tác giả, thì cái cảm giác hào hứng, sống động, tuôn chảy không đến vào ngày bạn ký hợp đồng xuất bản.
Chúng đến vào khoảnh khắc bạn cho phép mình được theo đuổi ước mơ này, được đi theo tiếng gọi và bắt đầu nhấc bút lên viết những dòng đầu tiên.
Điều quan trọng là bước đi trên con đường đến với những ước mơ của mình. Bằng cả hai chân.
Luôn luôn là như vậy.
Ruby Nguyễn
Bạn đang xem bài viết Cafe sáng: Hành trình của mỗi người tại chuyên mục Cuộc sống Muôn màu của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
