Cafe sáng: Cách phụ nữ yêu và lựa chọn đàn ông

Nuôi dưỡng một cuộc hôn nhân hoá ra chẳng phải hôm nay mình làm gì cho hôn nhân của chúng ta thêm phần lãng mạn. Mà là nuôi dưỡng điều gì để ngày mai chúng ta vẫn phải cần có nhau.

Phụ nữ yêu đàn ông thì chỉ có những phụ nữ nông cạn, hời hợt mới lấy vì anh ấy có tiền, anh ấy đẹp trai, anh ấy khéo miệng hoặc tại dính bầu rồi nên phải cưới. Chứ phần đa tôi thấy lý do phụ nữ yêu một người đàn ông và quyết định cưới họ đều có rất nhiều biến số khác nhau mà đôi khi không thể lý giải nổi.

Bởi với phụ nữ, cưới một người đã là phó thác cả một đời phía trước cho người đàn ông đó rồi. Nên quyết định ấy chẳng thể tầm phào như khi đàn ông quyết định. Nhưng nhiều khi, quyết định đó lại giản đơn đến mức khó tin: Bởi trái tim thôi thúc cưới. Phụ nữ phần đông vẫn nghĩ bằng tim là vậy. Nên trái tim đôi lúc lầm chỗ đặt trên đầu.

Sau cưới, nhiều đàn ông cảm thấy khó thở, cảm thấy sai lầm, hối tiếc nhưng phần lớn họ thích nghi rất nhanh. Kiểu ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Còn phụ nữ, mách bảo của trái tim đôi lúc thành trái tim xàm xí.

Cafe sáng: Cách phụ nữ yêu và lựa chọn đàn ông 0

Nhiều phụ nữ nghĩ bằng tim nhưng cưới về thì phải sống bằng đầu nhiều hơn. Thì đấy, mưu sinh cuộc đời phải dùng đầu óc chứ trái tim thì nào biết tính toán? Bạn chẳng thể được công ty trả lương chỉ vì trái tim bạn biết nói những lời đẹp đẽ. Năng lực của mỗi người phụ thuộc vào kiến thức chứ không phụ thuộc vào cảm xúc.

Nên sau cưới, cuộc sống hôn nhân quả là nước mắt nhiều hơn nụ cười, mồ hôi nhiều hơn bay bổng. Buồn nhất là khả năng thích nghi của hầu hết phụ nữ đều không cao. Đa phần là chấp nhận chứ không phải là thích nghi. Mà chấp nhận tức là thoả hiệp, đè nén, giấu đi, che lấp. Kiểu dọn rác vào gầm giường. Học cách mắt không thấy thì tim không đau vậy.

Tính rồi cưới hay cưới rồi mới tính luôn là câu hỏi khó dành cho mọi phụ nữ. Bởi nhiều người tính chán tính chê nhưng cưới về vẫn vỡ mộng. Có ai mang dùi đục hỏi cưới đâu, phỏng ạ? Nhưng cưới về rồi mới tính thì quả giống như canh bạc vậy. Cờ bạc mà, ai làm chủ, cầm cái thì thắng. Nên mới có câu mọi người hay khuyên phụ nữ nên độc lập, tự chủ tài chính mới mong làm chủ hôn nhân.

Nhưng tính này không phải để ra thiệt hơn mà để cùng nhau đi thế nào xa nhất. Là tính dặm đường tương lai của cuộc hôn nhân chứ không phải tính giữ lại nhau thế nào.

Cafe sáng: Cách phụ nữ yêu và lựa chọn đàn ông 1

Nuôi dưỡng một cuộc hôn nhân hoá ra chẳng phải hôm nay mình làm gì cho hôn nhân của chúng ta thêm phần lãng mạn. Mà là nuôi dưỡng điều gì để ngày mai chúng ta vẫn phải cần có nhau. Là tôi ở đâu trong tương lai của nàng. Là nàng sẽ làm gì để tương lai chúng tôi vẫn còn nhau. Hôn nhân vì thế cần dựa cậy để cùng nhau đi xa chứ không phải dựa dẫm qua ngày.

Tôi vẫn nghĩ rằng học cách thích nghi với nhau là thứ quan trọng nhất. Đàn ông dễ thích nghi hơn phụ nữ nên cần lắm những nguyên tắc ngay từ khi hôn nhân bắt đầu. Như vợ chồng chúng tôi cũng phải mất vài năm đầu tiên xô lệch, va quệt, gọt giũa lẫn nhau để có thể trơn tru mà đi với nhau chặng đường kế tiếp.

Và kể cả bây giờ sau hơn chục năm vợ chồng thì chúng tôi vẫn cứ phải học cách thích nghi với nhau mỗi ngày. Thật không dễ. Nhưng thứ chúng tôi có là lòng ham muốn được gìn giữ hôn nhân này nên thành dễ. Chắc vậy!

Hoàng Anh Tú

Tin liên quan

từ khóa Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/ 

Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): e-ISSN 3093-3269

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected] 

Thông tin toà soạn | Ngân hàng- Tài chính I Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính