
Làm mẹ là không còn không gian riêng tư nữa.

Khi những đứa trẻ đã đi ngủ, bạn vẫn cố thức để tìm ra giải pháp giúp ngày tiếp theo "dễ thở" hơn.

Làm mẹ chính là làm người mang đến mọi niềm vui cho con.

Giấc ngủ sẽ không được ngon vì lũ trẻ sẽ luôn làm phiền bạn.

Làm mẹ là không thể đi mua sắm trong yên bình.


Làm mẹ là không thể ngủ yên khi các con còn thức.

Đôi khi mẹ cần không gian riêng để giải tỏa stress.

Làm mẹ là cho con bú mọi lúc mọi nơi.

Thời gian tắm cũng không thể thư giãn.

Công việc giặt giũ tưởng như chẳng bao giờ kết thúc.

Làm mẹ là phải luôn dang tay bảo vệ con.

Mẹ có bị bệnh cũng không thể ngừng chăm con.

Làm mẹ là chỉ có thể nấu ăn bằng một tay.

Làm mẹ là phải chịu thói ngủ "hư" của trẻ.

Làm mẹ là trở thành "bác sĩ riêng" cho con.

Làm mẹ cũng kiêm luôn công việc của một người giúp việc, dọn dẹp biết bao đồ chơi và những thứ trẻ bày ra.

Việc nhà trở nên nhẹ nhàng hơn khi có một người "phụ bếp".

Khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.
LamBạn đang xem bài viết Bộ ảnh nỗi vất vả của mẹ sẽ khiến bất cứ ai thấy đồng cảm và thổn thức tại chuyên mục Cẩm nang của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
Tags:

![[Góc vườn] - Mạnh mẽ nhường kia xin đừng nhầm người ta với cỏ](https://t.ex-cdn.com/giadinhmoi.vn/256w/files/news/2018/03/28/goc-vuon--manh-me-nhuong-kia-xin-dung-nham-nguoi-ta-voi-co-171356.jpg)












