Cafe sáng: Sức mạnh của tha thứ

Vì bạn phải quên họ đi để sống tiếp cuộc sống của mình. Vì bạn có quyền được hạnh phúc.

Những người đã phản bội bạn rồi ra đi, những người đã lừa tiền của bạn và bỏ trốn, những người đã làm những trò không đáng là con người với bạn...

Hãy tha thứ cho những con người ấy. Không phải vì họ tốt đẹp, không phải vì họ đáng được tha thứ, không phải vì “thì người ta cũng là người...”

Mà vì chỉ có như thế bạn mới sống được. Vì bạn phải quên họ đi để sống tiếp cuộc sống của mình. Vì bạn có quyền được hạnh phúc.

Hãy tha thứ cho những con người ấy dù sẽ không dễ dàng gì, dù bạn sẽ cảm thấy bất công và chắc ngay lúc này bạn cũng đang rất uất ức.

Nhưng hãy nghĩ cho chính bản thân bạn. Hãy nghĩ xem điều đó có thực sự tốt cho bạn không rồi sau đó hãy quyết định.

Cho dù trái tim bạn có không hài lòng với điều mà lý trí mách bảo thì trước hết hãy cứ quyết định rằng mình sẽ tha thứ và quên hết mọi chuyện.

Hãy quyết định sẽ tha thứ cho người đã khiến bản thân mình đau khổ vì chính bản thân bạn.

Hà Min


Tin liên quan