Ảnh ‘xưa ta bé' khiến cộng đồng mạng thích thú vì được 'phát vé' trở về tuổi thơ

Hình ảnh thơ ấu với những phong cách chụp ảnh quen thuộc trăm người như một hoặc những khoảnh khắc để đời khiến bất cứ ai cũng thấy thích thú và không khỏi bồi hồi nhớ về tuổi thơ của chính mình.

Mốt tóc mái cầu vồng đã có từ ngày ấy
Em là búp măng non em lớn lên trong nồi nước lèo
Độc giả nhận ra ngay mối liên quan với ảnh trên: Ngay từ nhỏ đã là 1 cặp trời sinh!
Tương lai ắt làm người mẫu
Xem lại xem ai bánh bèo hơn!

 

Nụ cười không thể ‘ngầu’ hơn
Và có lẽ đây là anh em thất lạc
Đỉnh cao Photoshop là đây. Thế mà xưa xem ảnh em cứ tự hỏi sao con sư tử nó không cắn mình.
Trông 2 đứa ngây thơ giống nhau!
Các cưng tuổi gì!
Lời khổ chủ: ‘Đố chúng mày biết lúc ấy tao là con trai hay con gái?’
Vẫn chiếc bàn định mệnh ấy, và trường hợp này dậy thì có vẻ thành công.
Cosplay có từ thời đó
Hộ giá!

Bức  ảnh này đã gắn với một bình luận hết sức xúc động khiến cư dân mạng phải bùi ngùi:

'Nhìn cái ủng này tao lại thấy thương cha mẹ. Ngày xưa chắc năm 94,95 mấy đứa bạn cùng xóm với tao nhà nó khá giả hơn nên được cha mẹ mua ủng đi vào mùa đông.

Còn tao cha mẹ tao nghèo ko có tiền mua nhưng thấy bọn nó đi tao cũng về đòi mua cho tao. Ngặt nỗi đến ngày 2 bữa ăn còn lo chưa xong thì tiền đâu mà mua.

Nhưng lúc đó tao kệ miễn là tao cũng có ủng như mấy đứa kia. Cuối cùng cha tao cũng kiếm về được cho tao đôi giày Bitis màu xám mà dán 2 đai bên trên đó.

Nhưng nó đã cũ sờn bong lớp da mất một khoảng và có vài lỗ thủng như bị chuột gặm. Tao khóc tao ko chịu cha tao dỗ bảo là bữa sau có tiền cha mua cho.

Và tao chấp nhận và tao vẫn cứ chờ. Cho tới khi tao ý thức được là ngày đó có lẽ cha tao đã chịu nhục hay năn nỉ đi xin hay mua lại với giá như cho không của một nhà khá giả nào đó mà con của họ ko dùng nữa rồi vứt ở xó xỉnh nào đó nên mới bị chuột gặm như thế.

Cha tao là thế đó vì tao mà người có thể làm tất cả. Thương cha.'

Thời điểm những năm 1994 mà cũng có thể cho đến nay, vẫn còn rất nhiều gia đình không đủ điều kiện để đáp ứng mọi nhu cầu của con cái. Nhưng có một thứ tài sản quý giá hơn tất cả, đó là tình yêu của cha mẹ dành cho con.

Bức ảnh này lại khiến cộng đồng đang ‘truy tìm’vì chủ nhân của nó đã là hot boy từ bé
Mới tí tuổi mà đã làm việc cho triều đình rồi
Đứa nào lúc nhỏ cũng ít nhất một lần cosplay làm Tôn ngộ không
Con gái thì phải làm Hoàn Châu Cách Cách
Siêu nhân Gao
Nhìn đời bằng nửa con ngươi
‘Thầy giáo mưa’lúc nhỏ: ai kéo cho em nó cái quần
Phong cách gì đây? Đến khổ chủ còn không biết nổi
Bộ quần áo phi công huyền thoại, khối người hâm mộ mà không có.
Chiếc xe cảnh sát huyền thoại, đứa nào cũng phải có ảnh đang lái xe
Lâm Chấn Thôi/giadinhmoi.vn

Tin liên quan