Báo Điện tử Gia đình Mới

Viết thư UPU lần 51 về khủng hoảng khí hậu gửi người có tầm ảnh hưởng không quá 800 từ

Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 51 về khủng hoảng khí hậu gửi người có tầm ảnh hưởng không quá 800 từ, học sinh có thể tham khảo để lên ý tưởng cho bài viết của mình.

Bài mẫu viết thư UPU lần 51 năm 2022 chủ đề khủng hoảng khí hậu

Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU dành cho trẻ em dưới 15 tuổi, là cuộc thi hàng năm được tổ chức bởi Liên minh Bưu chính Thế giới (gọi tắt là UPU).

Năm nay, cuộc thi viết thư UPU lần thứ 51 có chủ đề: "Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu".

(Tiếng Anh: Write a letter to someone influential explaining why and how they should take action on the climate crisis).

Viết thư UPU lần 51 về khủng hoảng khí hậu gửi người có tầm ảnh hưởng không quá 800 từ 0

Học sinh có thể tham khảo gợi ý bài mẫu viết thư UPU lần thứ 51 năm 2022 chủ đề biến đổi khí hậu gửi tổ trưởng tổ dân phố dưới đây để lấy ý tưởng cho bài viết của mình.

..., ngày ... tháng ... năm 2022

Kính gửi bác ... - tổ trưởng tổ dân phố ...

Cháu là ..., một cư dân của tổ dân phố mình.

Hưởng ứng cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51, cháu đã viết bức thư này để gửi đến bác - người mà cháu tin tưởng và kính trọng vô cùng.

Chủ đề của cuộc thi viết thư lần này là vấn đề khủng hoảng khí hậu - một vấn đề không còn quá mới lạ đối với xã hội hiện nay nữa. Sự phát triển của cuộc sống hiện đại, đã kéo theo hằng hà những hệ lụy khó có thể bỏ qua. Một trong số đó là sự khủng hoảng của khí hậu.

Thời tiết trở nên vô cùng thất thường. Mùa hè trở nên nóng kinh khủng với những mức nhiệt cao chót vót. Mùa đông thì băng giá, lạnh lẽo vô cùng, khiến nhiều người già, trẻ em và cả động vật không thể vượt qua được.

Cùng với đó, là những thiên tai xảy ra ngày càng nhiều hơn, với cường độ đáng sợ. Những trận bão lũ lịch sử khiến hàng ngàn người dân miền Trung phải oằn mình gánh chịu với bao mất mát và hi sinh.

Những đợt hạn hán, ngập mặn kéo dài, khiến người dân ta phải lao đao, khổ sở vì thiếu thốn nguồn nước ngọt. Rồi cả những trận động đất, sạt lở, vùi đi biết bao tài sản và mảnh đời tội nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở đó, khủng hoảng khí hậu còn kéo theo những đợt dịch bệnh đáng sợ hoành hành, khiến cho các loài động vật, thực vật và cả con người phải sợ hãi.

Với những tác động tiêu cực như vậy đến cuộc sống của con người, cháu tin rằng đây thực sự là một vấn đề cấp thiết cần có sự quan tâm của tất cả mọi người.

Bởi đó là một vấn đề chỉ có thể được giải quyết khi tất cả mọi người cùng chung tay đoàn kết. Sức mạnh to lớn sẽ được tạo nên từ triệu triệu bàn tay.

Nhưng để có được nguồn sức mạnh khổng lồ, đẩy lùi cuộc khủng hoảng khí hậu ấy, thì trước hết, chúng ta cần phải hành động ngay, từ mỗi cá nhân.

Cháu tin rằng, tất cả chúng ta, ai cũng sẽ sẵn sàng tham gia và cống hiến cho quá trình chống lại sự biến đổi khí hậu. Bởi điều đó tác động trực tiếp đến cuộc sống của mỗi người.

Và cũng bởi vì để làm được điều đó, không hề khó khăn như chúng ta tưởng tượng. Chỉ đơn giản là trồng thêm nhiều cây xanh hơn, hạn chế sử dụng các loại đồ nhựa, túi nilon chỉ sử dụng một lần, tiết kiệm nguồn nước, điện năng hơn… Ai cũng có thể làm được cả.

Nhưng hiển nhiên, chỉ như thế là chưa đủ. Chúng ta cần nhân rộng hơn những hành động xanh ấy, đến cả các tập thể lớn, có tiếng nói trong cộng đồng. Như khai thác có kế hoạch tài nguyên thiên nhiên, không chặt phá rừng bừa bãi, sản xuất sạch, không đổ chất thải chưa qua xử lí ra môi trường…

Chỉ cần làm được như vậy, ngày cuộc khủng hoảng khí hậu chỉ còn nằm trên trang giấy sẽ không còn xa nữa.

Mà để điều đó trở thành sự thật, chúng ta cần lắm một đầu tàu, một mũi tên sáng rọi tiên phong ở phía trước. Còn ai xứng đáng hơn những người được người dân tin yêu và kính trọng như bác chứ.

Chính vì thế, cháu đã viết lá thư này gửi bác, để thể hiện những suy nghĩ của bản thân về vấn đề trọng đại này.

Tuy còn nhỏ, nhưng cháu vẫn rất muốn được góp chút sức mình vào công cuộc chống khủng hoảng khí hậu. Bởi Bác Hồ đã từng nói “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”.

Chỉ cần mọi người cùng góp sức, thì sức nhỏ cũng sẽ thành sức lớn. Bác nhỉ?

Cuối thư, cháu xin cảm ơn bác vì đã đọc hết lá thư này của cháu. Rất mong sẽ sớm nhận được hồi âm của bác ạ!

Người viết thư

Ký tên

(Theo VnDoc)

Thời hạn nộp bài dự thi cuộc thi viết thư UPU năm 2022

* Thời gian dự thi: Từ ngày 2/12/2021 - 2/3/2022 (theo dấu Bưu điện).

* Địa chỉ tiếp nhận: Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Số 5, phố Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (Mã bưu chính: 11611).

* Mỗi bài dự thi phải cho vào phong bì có dán tem bưu chính, ghi rõ địa chỉ người gửi, địa chỉ nơi nhận kèm mã bưu chính (11611) và gửi qua hệ thống bưu cục của Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post).

* Phong bì thư cần ghi rõ: Bài dự thi Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51 (năm 2022).

Gia Hân/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO