Ma Ya, một cô gái 25 tuổi, đến từ tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), đã đưa ra quyết định táo bạo khi từ bỏ công việc tại một công ty dược phẩm sinh học có tiếng để làm nhân viên quản lý Sở thú Thượng Hải.
Được biết, mức lương trung bình hàng tháng của một nhà nghiên cứu mới ra trường tại các công ty dược phẩm sinh học là khoảng 10.000 nhân dân tệ (1.400 đô la Mỹ, tương đương hơn 35 triệu đồng), trong khi lương của một quản lý sở thú chỉ khoảng một nửa con số đó.
Nhiều người cảm thấy quyết định của Ma gây bất ngờ và có vẻ khác thường, đặc biệt là khi xét đến trình độ học vấn ấn tượng của cô, bao gồm bằng cử nhân khoa học sinh học của trường Imperial College London và bằng thạc sĩ khoa học thú y của trường Đại học Cambridge danh tiếng.
Ma có bằng cử nhân khoa học sinh học của trường Imperial College London và bằng thạc sĩ khoa học thú y của trường Đại học Cambridge. Ảnh: QQ.com.
Tuy vậy, Ma bày tỏ rằng công việc tại sở thú đã khiến cô cảm thấy ‘khỏe mạnh hơn’, vì cô thích lối sống năng động và công việc này giúp cô không còn cảm thấy bị giới hạn trong môi trường văn phòng.
Ma nhấn mạnh rằng vị trí này cho phép cô quan sát cuộc sống của các loài động vật ở cự ly gần, cung cấp kinh nghiệm thực tế quan trọng, có lợi đáng kể cho nghiên cứu của cô về dinh dưỡng và điều trị nhiều bệnh khác nhau ở động vật.
Ma làm việc theo lịch trình từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, vị trí của cô tại sở thú được coi là một trong những công việc đáng mơ ước nhất ở đất nước này vì tính ổn định.
Vị trí của Ma tại sở thú được ‘săn đón’ vì tính ổn định, nhưng động lực chính của cô xuất phát từ niềm đam mê chăm sóc và bảo tồn động vật. Ảnh: QQ.com.
“Ngoài việc cho động vật ăn, tôi còn có cơ hội tham gia nghiên cứu toàn diện về dinh dưỡng động vật và phương pháp điều trị bệnh. Tôi cũng mong muốn trau dồi thêm các kỹ năng thú y thực tế, nâng cao kiến thức lý thuyết mà tôi đã học”, cô cho biết.
Ma chia sẻ rằng các loài động vật trong sở thú cũng đã dạy cho cô những bài học vô giá về việc xây dựng mối liên kết với chúng trong khi vẫn tôn trọng bản chất hoang dã và bản năng của chúng.
Ma cũng tiết lộ rằng phụ huynh đã ủng hộ sự lựa chọn nghề nghiệp được nhiều người cho là ‘bất thường’ của mình.
Ánh DươngBạn đang xem bài viết Thạc sĩ Cambridge từ chối công việc lương nghìn đô để làm nhân viên sở thú tại chuyên mục Nhịp sống Gia Đình của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
