Đêm nhạc khi ta 20 đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho lưu học sinh Nga sinh năm 1983.
Đó thực sự là một buổi hội khóa rất khác, đặc biệt, hoành tráng, ấm áp và đầy những cung bậc cảm xúc của hơn 170 Lưu học sinh Nga sinh năm 1983, được tổ chức ấn tượng ngày 18/2 tại Cung Hữu Nghị Việt Xô (Hà Nội).
Chuyến tàu âm nhạc chở đầy kỷ niệm
Đêm nhạc “Khi ta 20” là một trong những điểm nhấn nằm trong dịp Hội khóa 20 năm gặp lại của những lưu học sinh Nga sinh năm 1983. Họ là những sinh viên xuất sắc, được lựa chọn từ nhiều trường, nhiều ngành trong năm học 2002 - 2003 để sang Nga học tập.
Tuổi 20 nơi đất khách, lạ lẫm, hồi hộp xen lẫn những tự hào. Thế rồi họ đã đoàn kết cùng nhau sống và học tập tốt nhất, nắm tay nhau ghi lại những ký ức đẹp đẽ nhất của tuổi 20 nơi xứ sở Bạch Dương.
Chuyến tàu âm nhạc với sự dẫn truyện của MC Thảo Vân thong thả, lãng đãng cùng lưu học sinh Nga 1983 trở lại đất nước Nga với 4 mùa lãng du: Lá vàng xứ lạ, Tuyết rơi trên vai, Xuân xa nhà, và mùa Hè rực rỡ.
Ca sĩ Yên Hà với các bài hát Cây Thùy Dương, Đàn sếu...
Mỗi một mùa lại gắn với đầy ắp khung trời kỷ niệm của những chàng trai, cô gái tuổi 20 xa gia đình, quê hương đến tận nước Nga xa xôi. Ngày đầu đến nước Nga, nhìn lá vàng rơi thôi đã thấy lạ. Rồi thích thú và rét buốt những ngày tuyết rơi trắng xóa con đường.
Đêm giao thừa xúc động bên nồi bánh chưng, nhớ da diết mùa Xuân trên đất Việt. Và mùa hè rực rỡ khi đã gặt hái được những thành tích tốt nhất, cũng là mùa chuẩn bị nói lời chia tay giảng đường, rời xa ký túc xá, căn bếp quen thuộc và những người bạn tạm biệt nhau để đi xây dựng cuộc sống của mỗi người…
Chuyến tàu có tiếng hát của nhiều nghệ sĩ. Mỗi một bài hát, mỗi bản nhạc, mỗi câu chuyện được lựa chọn trên chuyến tàu “Khi ta 20” đều gắn liên với những kỷ niệm của các lưu học sinh Nga ngày đó.
Là giọng ca của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc với những bài hát nổi tiếng những năm 2000 như “Tôi không tin”, “Người ta nói”, “Như thế em đi” đã xua đi nỗi nhớ nhà nhớ bạn của lưu học sinh Nga ngày đầu mới sang.
Là “Cây Thùy Dương”, là “Đàn sếu”, là “Chiều Matxcova” của ca sĩ Yên Hà và NSND Quang Thọ… đưa tất cả cùng nhớ về cảnh sắc của đất nước Nga xinh đẹp; là tiểu phẩm Gói bánh chưng đêm giao thừa cùng làn điệu dân ca Nga đã chạm đến tận cùng nỗi nhớ của những lưu học sinh Nga…
Vỡ òa niềm vui ngày gặp lại
Chị Nghiêm Thị Thanh Nga – một thành viên của nhóm lưu học sinh Nga sinh năm 1983 không giấu được sự xúc động, vui mừng khi nắm tay những người bạn 20 năm chưa được gặp lại nhau.
Đại diện Ban liên lạc lưu học sinh Nga và ê kíp thực hiện chương trình.
“Đây thực sự là một buổi hội khóa sẽ khiến tất cả những Lưu học sinh Nga sinh năm 1983 không thể nào quên.
Chúng mình là những sinh viên của rất nhiều ngành, rất nhiều trường như Học viện tài chính Matxcova, ĐH Cầu đường Matxcova, ĐH Y nhi quốc gia Saint Petersburg, ĐH tổng hợp quốc gia Saint Petersburg, ĐH hàng không Matxcova, ĐH Bách khoa Saint Petersburg, ĐH sư phạm Volgograd…
Những năm tháng sang Nga học tập, chúng mình đã cùng nhau trải qua nhiều vất vả, những buồn vui và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đặc biệt là các lưu học sinh Nga rất đoàn kết và chia sẻ.
Khi trở về nước, mỗi người có một lối đi riêng, một cuộc sống mới. 20 năm là một khoảng thời gian dài xa nhau nên hôm nay được gặp lại các bạn, trong không khí ấm cúng và trên chuyến tàu âm nhạc “Khi ta 20”, chúng tôi thực sự xúc động và hạnh phúc”.
Lưu học sinh Nga 1983 tụ họp trong đêm nhạc Khi ta 20...
Lý giải vì sao lại tổ chức một buổi hội khóa đặc biệt như vậy, anh Nguyễn Quang Thái – đại diện Ban liên lạc Lưu học sinh Nga khóa sinh năm 1983 chia sẻ: “Nhóm sinh viên Việt Nam năm 2003 sang Nga học tập rồi trở về nước đã 20 năm. Mỗi chúng tôi đều luôn nhớ về nhau, về những năm tháng tại Nga.
Buổi hội khóa hôm nay tổ chức với nhiều hoạt động gặp gỡ và đặc biệt với đêm nhạc “Khi ta 20” bởi Ban liên lạc muốn tất cả các bạn của tôi đều được vỡ òa trong nỗi nhớ một thời thanh xuân sôi nổi. Bởi tình cảm quá lớn, kỷ niệm quá nhiều nên nếu chỉ cùng nhau nói chuyện cũng sẽ không đủ.
Chúng tôi gặp gỡ, chuyện trò, cùng ăn những món ăn Nga và cùng xem đêm nhạc với những bài hát mà chúng tôi đã nghe, đã hát ngày đó; cùng xem những tiểu phẩm diễn tả lại đúng cảm xúc, đúng hoàn cảnh của lưu học sinh Nga những năm 2000. Khi đó, có lẽ mới đủ!
Những người bạn rất lâu không gặp...
Điều đặc biệt, trong đêm nhạc Khi ta 20, chúng tôi có những khách mời là bố mẹ, là người thân, là bạn bè đến dự. Bởi chúng tôi muốn mọi người sẽ hiểu hơn về những năm tháng học tập tại Nga của chúng tôi, vất vả nhưng rất tự hào. Chúng tôi cũng hi vọng, mọi người sẽ biết về văn hóa và con người nước Nga".