Tin tức sao Việt 13/6: Phi Nhung nhận thêm 1 em bé bị bỏ rơi dù đã có 22 con nuôi

Tin tức sao Việt mới nhất hôm nay 13/6: MC Diệu Linh qua đời ở tuổi 29 sau 2 năm chiến đấu với bệnh ung thư máu; Phi Nhung nhận nuôi 1 bé bị bỏ rơi dù đã có 22 con nuôi.

MC Diệu Linh Bản tin Thể thao qua đời ở tuổi 29 vì căn bệnh ung thư máu

Vào lúc 4 giờ 38 phút sáng 13/6, MC Diệu Linh đã qua đời tại Bệnh viện Bạch Mai sau hơn 2 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư máu quái ác.

Tin tức này nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và những người yêu mến nữ MC trẻ xinh đẹp, tài hoa.

Trước đó, MC Diệu Linh từng tiết lộ, cô đang điều trị bệnh ung thư máu. Trong thời gian chữa trị, Diệu Linh vẫn hoàn thành các công việc tại đài truyền hình đồng thời kinh doanh online để tăng thêm thu nhập.

Nữ MC trẻ từng chia sẻ, khi biết tin bị bệnh, cô đã quyết tâm sống chung và chiến đấu với bệnh tật.

Phi Nhung nhận thêm 1 em bé bị bỏ rơi dù đã có 22 con nuôi

Cách đây ít giờ, nữ ca sĩ Phi Nhung đã chia sẻ hình ảnh cô đang ân cần bế 1 em bé trên trang cá nhân. Theo tiết lộ của giọng ca "Căn nhà màu tím", em bé này bị bỏ rơi ngay trước cửa nhà nên cô quyết định nhận nuôi.

Đăng kèm hình ảnh, Phi Nhung viết: "Mẹ Nhung chào em, em mang hạnh phúc đến cho cả nhà em nhé!".

Đây không phải là lần đầu tiên Phi Nhung nhận nuôi các em bé bị bỏ rơi, trẻ lang thang cơ nhỡ. Cô hiện có 22 con nuôi cùng 1 con ruột đang học tập và làm việc tại nước ngoài.

Hành động của nữ ca sĩ nhanh chóng nhận được cơn mưa lời khen từ đông đảo người hâm mộ.

Phần lớn đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hành động nhân văn và trái tim nhân hậu của Phi Nhung.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hỗ trợ viện phí cho em bé bị mẹ bỏ rơi ở hố gas

Sự việc em bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố gas trong cái nắng 40 độ C, xung quanh bị giòi bò, kiến cắn cách đây ít ngày là chủ đề được nhiều người quan tâm.

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng quản lý của mình đã trực tiếp tới bệnh viện Xanh Pôn thăm hỏi sức khỏe, trao quà cũng như hỗ trợ phần nào viện phí cho em bé này.

Theo tiết lộ từ quản lý của nàng hậu, các vết thương bên ngoài của em bé đã được chữa trị. Mắt đã mở nhưng cuốn rốn bị giòi và kiến cắn nên bị nhiễm trùng nặng. Đáng buồn là không 1 người thân nào đến nhận em kể từ khi xảy ra sự việc đến nay.

Hành động của Đỗ Mỹ Linh nhận về rất nhiều lời khen ngợi.

Mai Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan