Tôi rời nơi ở ‘vài bước chân đến chỗ làm’ để đổi lấy lối sống mới
Thuê nhà ngay ở Times city để đi làm trong trung tâm tiếng Anh đặt tại đây, tôi vẫn quyết tâm ra ngoài phố, dù bị gia đình và bạn bè can ngăn.
Lựa chọn ‘ngược đời’
Tôi làm ở trung tâm tiếng Anh Langmaseter có hai địa điểm nên ban ngày tôi làm ở VOV trên Bà Triệu, chiều tối về làm ở khu đô thị Times City. Để thuận tiện cho công việc, tôi đã thuê một căn hộ rộng 80 mét vuông ở đây.
Sau 4 năm, khi đã có trong tay một số tiền “dằn túi”, tôi quyết định mua nhà. Tiêu chí của tôi là phải có không gian sống tốt, chủ đầu tư - pháp lý tốt và quản trị cư dân cũng phải tốt. Nhìn đi nhìn lại, tôi thấy Vinhomes vẫn là đơn vị tin cậy nên quyết định sẽ tìm nhà của chủ đầu tư này.
Hơn nữa, Times City ngày xưa vắng vẻ là thế nhưng mấy năm nay đã rất đông, người chạy bộ đã phải chạy cùng làn với người đi xe máy, cùng làn với ô tô. Tôi bắt đầu thấy cần một không gian rộng mở hơn nữa.
Công việc của tôi là dạy tiếng Anh tại Trung tâm Lamaster tại Times City và 1 trung tâm tại phố bà Triệu (quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội)
Nhìn ra bạn bè, thấy một số chuyển sang ở khu đô thị phía Đông, tôi bắt đầu chú ý hơn tới những khu vực ngoại thành. Tôi thấy những người sống ở các khu đô thị này có dân trí tốt, yêu thiên nhiên hơn, sống nhẹ nhàng, thoải mái hơn nhiều so với trong phố. Cuối cùng, nhìn đi nhìn lại thì thấy về thủ tục pháp lý, chủ đầu tư, không gian sống, chất lượng xây dựng còn mới thì mình Vinhomes Ocean Park là hợp lý nhất nên tôi quyết định tìm mua ở đó.
Sau khi tìm hiểu, tôi quyết định mua căn hộ rộng 64 mét vuông ở Vinhomes Ocean Park với 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh, là căn đầu tiên giao cho cư dân. Tôi đã dành được một số tiền cho việc mua nhà nên chỉ phải vay ngân hàng 30%.
Một khoản vay trong tầm kiểm soát cũng là mục tiêu để phấn đấu, có động lực làm việc, trả nợ hơn. Một trong những điểm mạnh của Ocean Park là có rất nhiều quỹ căn khác nhau, diện tích khác nhau để phù hợp với các đối tượng. Tôi đã làm nội thất, sửa 2 phòng ngủ thành 1 phòng để tối ưu không gian và thấy nó hoàn toàn hợp lý cho một người ở.
Một góc căn nhà hiện tại của tôi
Khi mua ở Ocean Park gia đình và bạn bè phản đối nhiều vì lý do khoảng cách, mọi người đều nói: Tại sao lại ở xa thế, rồi hàng ngày đi vào trong phố làm việc, nghe có vẻ hơi “ngược đời”.
Đến bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn bị hỏi: “Ôi đi về có ngại không, có khổ không?” Tôi không ngại gì vì luôn nghĩ việc di chuyển 30 phút trong bất cứ thành phố nào cũng là chuyện bình thường. Hàng ngày tôi làm ở Times city thì đi lại mất khoảng 20 phút còn nếu đi làm ở trên Bà Triệu thì mất khoảng 25 phút là cùng.
Thời điểm mới về ở, tôi thuộc lớp cư dân đầu tiên. Lúc đó dịch vụ còn ít lắm. Nhưng trong 1 năm trở lại đây các cửa hàng tiện lợi, tất cả các loại dịch vụ khác nhau về ăn uống không thiếu gì cả, tấp nập như ở các khu phố trung tâm Hà Nội.
Hệ thống xe buýt ở Oceanpark rất thuận tiện và chất lượng, không có gì phải phàn nàn cả. Chỉ là để phù hợp với việc di chuyển của mình thì tôi thường đi xe máy và ô tô cá nhân. Điều tôi thấy yên tâm là Ocean Park có nhiều hàng quán, shop mở muộn 24/7 hoặc 2-3 giờ sáng, rất thuận tiện.
Tôi cũng đặc biệt thích bể bơi ở đây, khu vực biển hồ nước ngọt cuối hè đầu thu sử dụng rất thích. Với những người có gia đình thì con cái họ chơi ở đó rất tuyệt vời.
Hãy nghĩ khác về ưu tiên trong cuộc sống
Lần đầu tiên tôi có cảm hứng với việc nằm đọc sách hay tắm nắng trong khu đô thị, phải nói là nghĩ đến đã thấy dễ chịu. Đấy là một trong những điều tuyệt vời nhất khi tôi chuyển nhà mới.
Khu Ocean Park ở thời điểm tôi mua nhà
Và hình ảnh hiện tại 2023
Khi chuyển về phải đi bộ nhiều hơn, không gian trong lành hơn và đặc biệt nhất là an toàn hơn. Chỉ cần xuống nhà là có thể chạy dần ra khu biển hồ hoặc chạy ngay trong khu, rất hợp lý.
Buổi tối tôi cũng thường chạy thể dục quanh hồ. Tôi thích không gian chạy ở đây vì nó an toàn, biệt lập, không có phương tiện giao thông đi trong khu vực. Cảnh quan đẹp, yên tĩnh, trải nghiệm tốt hơn nhiều so với trong phố.
Không gian sống của bên này nó quá rộng, gần bằng quận Hoàn Kiếm nên nó khiến thói quen sinh hoạt thay đổi theo. Nếu ở trong phố, cuối tuần có bạn rủ là lập phóng ngay đến. Nhưng ở đây sẽ phải ít dành thời gian lên phố, ít tụ tập trên phố.
Tôi ít tụ tập hơn, khi đã về nhà thường sẽ thích ở nhà hơn. Nếu chán thì có thể đi bơi, chán nữa thì đi bộ loanh quanh hoặc đi chơi thể thao, không nhất thiết là phải đi lên phố. Cuộc sống cảm giác nhẹ nhàng hơn, sâu sắc hơn, đi vào bản thân mình hơn.
Trong 2-3 năm tới xu hướng di chuyển ra ngoại thành là bắt buộc. Người trẻ muốn mua nhà thì gần như họ không thể mua nhà trong phố nữa rồi. Tôi nghĩ mình nên là những người tiên phong, bạn bè tôi cũng vậy.
Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng, có thể lúc đó chưa phải thời điểm tốt nhất nhưng trong thời gian dài xu hướng bắt buộc sẽ phải như vậy. Khi thị trường bất động sản “nóng” trở lại được thì bất động sản phía ngoài này đáng giá hơn.
Phòng khách, góc tôi nghỉ ngơi sau mỗi ngày
Tôi có cơ hội đi tới rất nhiều quốc gia, nên biết rằng là các khu vực trung tâm người ta chỉ vào làm việc ban ngày. Hết giờ làm việc thì đều ra ngoại thành ở chứ không cố gắng ở trung tâm. Cái quan trọng nhất là chất lượng cuộc sống. Nếu bạn cứ bám mãi vào tư duy là nó phải ở trung tâm, thì bạn sẽ chỉ lựa chọn địa điểm nhưng lại bỏ đi chất lượng sống của bạn.
Tôi luôn cho rằng, điều quan trọng nhất là không gian sống. Nếu chung cư 60-70 triệu/mét mà nó chỉ có duy nhất 2 toà chòng chọc nằm đấy, ra khỏi toà của mình là bước ra mặt đường luôn thì đấy không phải là không gian để sống. Không gian sống là cái mình đang thiếu nhất. Thành phố quá đông đúc rồi, hơn 10 triệu người. Mọi người dồn về trung tâm trong khi lẽ ra xu hướng đó phải bớt đi.
Không gian để sống là gì, là con cái chúng tôi cần chỗ để chơi, có rất nhiều dịch vụ tách biệt hẳn với bên ngoài. Nhà có con nhỏ mà có không gian, ví dụ ở phố mà muốn buổi chiều cho con đi chơi rất khó khăn.
Giá nhà chỉ là một tiêu chí, nếu khi vực mình định mua đắt hơn so với mặt bằng chung, nhưng không gian sống nó lại cao cấp hơn, dịch vụ đầy đủ hơn thì phải tính cả những cái đó vào giá trị của căn nhà. Vì đôi khi nó lại là thứ quan trọng nhất giúp chất lượng cuộc sống của bạn lên một tầm cao mới.
Tác giả: Phạm Ngô Đăng Hoàng
Hãy tham dự cuộc thi viết “Hành trình về phía Đông: Nhà mới, cuộc sống mới”
Chia sẻ câu chuyện về hành trình chuyển nhà, thay đổi lối sống của bạn để nhận nhuận bút 1 triệu đồng và có cơ hội nhận giải thưởng hàng chục triệu đồng.
Đối tượng tham gia là những người đang sống ở khu vực phía Đông, TP Hà Nội (đặc biệt là trong các khu đô thị lớn thuộc địa phận của quận Gia Lâm, Long Biên, TP Hà Nội).
Vì sao bạn chuyển nơi sống? Điều gì đã thúc đẩy quyết định mang tính bước ngoặt? Những khó khăn, thuận lợi khi thực hiện nó?
Quá trình chuyển khỏi nơi ở cũ, mua nhà, chung cư mới có gì đặc biệt? Hãy kể điều khiến bạn xúc động khi chuyển nhà. Vì sao ở đây trong khi còn rất nhiều nơi khác để lựa chọn?
Việc sang sống ở khu mới đã khiến cuộc sống thay đổi thế nào? Nó mang lại cho bạn điều gì? Điều tốt đẹp hoặc bài học lớn nhất mà bạn nhận được từ sự thay đổi là gì?
Bạn đang xem bài viết Tôi rời nơi ở ‘vài bước chân đến chỗ làm’ để đổi lấy lối sống mới tại chuyên mục Phía Đông: Tương lai của BĐS Hà Nội của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].