Tôi gạch đầu dòng những ưu tiên cuộc sống để quyết định thay đổi nơi ở

Cả gia đình tôi đã “cân não” cho cuộc “đại dịch chuyển” nơi ở của gia đình từ nội thành ra ngoại thành Hà Nội. Tôi đã đặt mọi thứ lên bàn bằng những cái gạch đầu dòng quan trọng nhất cần ưu tiên trong cuộc sống: Bố mẹ, con cái, công việc của vợ chồng. 

Thay đổi tư duy khi ở trong 4 bức tường 

 Trước thời điểm Covid-19, tôi cùng bố mẹ, vợ và con nhỏ ở trong nội đô, khu Cầu Giấy. Khu phố vốn đông đúc, cần gì cũng có thành ra tôi không có suy nghĩ về việc thay đổi chỗ ở. 

 Mọi thứ cứ như thế cho đến khi Hà Nội bước vào cách ly Covid-19 năm 2021. Thời điểm đó, tất cả mọi người đều trong 4 bức tường. Nhà tôi cũng vậy, 4 người lớn và cả con nhỏ nữa là 5 người cứ loanh quanh ở trong 70m vuông chung cư. Chúng tôi thật sự cảm thấy bức bí vì gần như không được đi đâu cả. 

Vui chơi trên biển cát ngay dưới... chân nhà.

Vui chơi trên biển cát ngay dưới... chân nhà.

Cũng trong năm 2021, lúc dịch dã dễ thở hơn thì tôi có dịp sang Ocean Park chơi. Lần đầu tiên tôi nghe về Vinhomes Ocean Park cũng khá lâu rồi, từ lúc nó còn có cái tên Vincity. Nhưng khi đặt chân đến đây, tôi thấy cuộc sống bên này khác hoàn toàn so với tưởng tượng. 

 Cả khu có một không gian sống thật sự rộng rãi, phong phú với vô cùng nhiều công trình phục vụ cho hoạt động cư dân ngay chân tòa nhà - những thứ mà nơi ở cũ không hề có. 

 Lúc này, trong đầu tôi đã nghĩ tới việc thay đổi chỗ ở. Tôi chia sẻ với cả gia đình. Điều bất ngờ là mọi người đều cảm thấy ưng và cùng nhau thảo luận về việc chuyển đổi từ cái khu cũ sang khu mới. 

 Đến bàn sự ưu tiên quan trọng với cuộc sống   

Tuy nhiên, việc dịch chuyển của tôi sang nơi mới rất cân não. Tôi đã đặt mọi thứ lên bàn của bạn bằng những cái gạch đầu dòng quan trọng nhất cần ưu tiên trong cuộc sống: Bố mẹ, con cái, công việc của vợ chồng. 

 Thứ nhất, không gian sống đều tốt cho cả bố mẹ lẫn con cái đều. Nếu ở đây trẻ con được đi chơi cực kỳ thoải mái. Còn ở nhà cũ, với không gian cũ thì con chỉ chơi trong 4 bức tường suốt ngày, rồi cắm mặt vào điện thoại, tivi. 

Những bể bơi trong veo, ngập tràn ánh sáng, các con tha hồ bơi lội 4 mùa.

Những bể bơi trong veo, ngập tràn ánh sáng, các con tha hồ bơi lội 4 mùa.

 Thứ 2 là phù hợp với công việc của tôi, tôi dịch chuyển công việc sang gần bên này hơn nên đi lại tiện. Tuy nhiên, cái cuối cùng là vợ tôi, phải đi làm xa. Đây cũng đúng vào thời điểm chuẩn bị sinh em bé. Hai vợ chồng bàn nhau, nếu vợ tôi nghỉ ở công ty cũ thì phù hợp, rồi lựa chọn công việc gần bên này nữa thì tất cả mọi thứ là hoàn hảo. Và vợ tôi lựa chọn nghỉ việc cũ để tìm việc mới ở gần nhà mới. 

Sau đó, tôi tìm nhà. Trong đầu tôi nghĩ, gia đình mình ở đông, cả bố mẹ nên chắc phải cần căn hộ 3 ngủ, với diện tích tầm 100m vuông trở lên. Nên khi các bạn môi giới dẫn tôi vào một cái căn 3 ngủ mà chỉ có 78 m2 thì trong đầu tôi thấy hoài nghi. Nhưng bước vào rồi mới thấy căn gần 80m mà họ thiết kế 3 phòng ngủ cực kỳ hợp lý. 

Xem nhà xong, tôi bắt đầu “làm tâm lý” lại cho gia đình bằng cách đưa cả nhà sang, cảm nhận về không gian và sau đó đưa vào căn tôi định mua. 

Căn 3 ngủ của tôi sau khi trừ chiết khấu còn khoảng 3,4 tỷ đồng. Tôi chuẩn bị trước tầm khoảng tầm 20% (khoảng 700 triệu), còn lại là số tiền vay là tầm 2,7 tỷ đồng. Tôi tích cóp và bắt đầu trả dần. Cứ cách mấy tháng lại trả bớt 200-300 triệu nên bây giờ số tiền vay còn ít. 

Chúng tôi sang tham quan vào khoảng tháng tám năm 2021 thì giữa tháng mười đã quyết định "chốt" cho cuộc di cư lớn của gia đình. Đến nay đã được gần 2 năm cả nhà sinh sống ở phía Đông Hà Nội. 

Các con được vui đùa thỏa thích mỗi ngày...

Các con được vui đùa thỏa thích mỗi ngày...

 Những điều ưu tiên cho cuộc sống

 Việc sinh sống ở đây đã chứng minh lựa chọn của chúng tôi là đúng.

 Vui nhất là các cụ. Mẹ tôi sang bên này có không gian nên ra ngoài nhiều hơn và tham gia vào các hội nhóm dành cho người cao tuổi rất vui, thậm chí còn biểu diễn trong một số sự kiện của Vinhomes tổ chức. 

Bố tôi hàng ngày hào hứng xuống sân nội khu chơi rồi đi đánh cờ uống nước chè với các cụ. Sang bên này tôi mua cho 2 cụ 2 cái xe đạp, các cụ thường xuyên đạp xung quanh hồ hay dọc công viên rất thư giãn. Còn ở nơi cũ, làm gì có không gian để mà đi bộ chứ đừng nói đi xe đạp. 

 Dù ban đầu hai ông bà chỉ lên Hà Nội ở trông cháu nhưng cả hai đều thích cuộc sống ở đây hơn ở quê Ninh Bình. Khu vực này cũng rất tiện đường về quê, vì chỉ cần chạy ô tô 2 tiếng là về đến nhà. 

Vui nhất là bố mẹ tôi được tận hưởng khoảng thời gian thoải mái nhất bên các con, cháu.

Vui nhất là bố mẹ tôi được tận hưởng khoảng thời gian thoải mái nhất bên các con, cháu.

 Ngoài không gian tiện ích nhiều ra thì ở Ocean Park còn mang lại cảm giác an toàn nữa. Con tôi gần như là tự đi xuống chơi nội khu mà không bao giờ phải lo. Trước kia mà xuống dưới nhà thôi là luôn luôn phải có người đi cùng, chơi cái gì phải kèm người lớn nhưng bây giờ các bạn chơi thoải mái, đến giờ khắc đi về.  

 Có một điều thú vị nữa, lúc đầu tôi nghĩ sang khu đô thị như này chắc chỉ có đi siêu thị. Nhưng thật ra khu Ocean Park có chợ búa dân sinh thì rất nhiều. Có khi bước sang đường thôi đã sang chợ rồi. Cần dịch vụ gì dưới các chân toà nhà thì cũng đầy đủ hết. Điện, nước sinh hoạt bên này cũng rẻ hơn nội đô.  

Tôi mua xe đạp cho bố mẹ để các cụ vận động được nhiều hơn

Tôi mua xe đạp cho bố mẹ để các cụ vận động được nhiều hơn

Nhìn lại tôi mới thấy, Covid-19 làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ của chúng ta, bởi vì mọi thứ không còn cái cái vỏ bọc như ngày xưa nữa, ai cũng phải chấp nhận thay đổi. Trước Covid chúng ta sẵn sàng chỉ ở một nơi, không cần quan tâm bên ngoài và không cần tiện ích gì. Đến khi trải qua 2 năm Covid rồi mới thấy đi tìm giá trị sống cực kỳ quan trọng. 

 Bản thân tôi thấy sự thay đổi lối sống là xu thế chứ không chỉ gia đình mình. Xu thế chuyển từ nhà phố và từ trong nội đô và dịch chuyển ra những nơi như phía Đông rất tốt. 

Di cư sang bên này thì chúng tôi sinh em bé thứ 2 và gieo mầm tổ ấm từ một không gian mới. Chúng tôi đã cảm nhận cuộc sống theo một cách khác, vui hơn, hạnh phúc hơn. 

                                                                            Tác giả: Trần Trọng Nghĩa

                                                                  35 tuổi, R1.03 Vinhomes Ocean Park

Empty

Hãy tham dự cuộc thi viết “Hành trình về phía Đông: Nhà mới, cuộc sống mới”

Chia sẻ câu chuyện về hành trình chuyển nhà, thay đổi lối sống của bạn để nhận nhuận bút 1 triệu đồng và có cơ hội nhận giải thưởng hàng chục triệu đồng.

 Vì sao bạn chuyển nơi sống? Điều gì đã thúc đẩy quyết định mang tính bước ngoặt? Những khó khăn, thuận lợi khi thực hiện nó?

 Quá trình chuyển khỏi nơi ở cũ, mua nhà, chung cư mới có gì đặc biệt? Hãy kể điều khiến bạn xúc động khi chuyển nhà. Vì sao ở đây trong khi còn rất nhiều nơi khác để lựa chọn?

 Việc sang sống ở khu mới đã khiến cuộc sống thay đổi thế nào? Nó mang lại cho bạn điều gì? Điều tốt đẹp hoặc bài học lớn nhất mà bạn nhận được từ sự thay đổi là gì?

 Thời gian từ 26/6/2023 – 26/8/2023.

 Chi tiết thể lệ, nội dung, giải thưởng TẠI ĐÂY

Tin liên quan

từ khóa Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/ 

Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): e-ISSN 3093-3269

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected] 

Thông tin toà soạn | Ngân hàng- Tài chính I Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính