Với chị Hồ Thị Chính (1993) và anh Lê Đức Huy (1987), quê ở Gio Linh, Quảng Trị, hành trình tìm con không chỉ là cuộc đua với thời gian, mà còn là sự kiên cường vượt qua nghịch cảnh. Kết hôn năm 2018, họ từng hạnh phúc khi nghe tin có thai vào năm sau. Nhưng rồi hy vọng ấy nhanh chóng tan biến khi bác sĩ kết luận: không có phôi thai, không có túi thai.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ chồng chị Chính sinh sống bằng nguồn thu nhập từ công việc làm thuê cạo mủ cao su và đồng lương ít ỏi của anh Huy ở xã. Điều kiện kinh tế không cho phép họ tiếp cận các bệnh viện lớn, chuyên khoa, nên suốt 5 năm sau đó, hành trình tìm con của anh chị chỉ là những thang thuốc Nam, thuốc Bắc và nỗi mong chờ mòn mỏi. Áp lực khi anh Huy là con trai một, dù chồng thấu hiểu, gia đình cảm thông, nhưng chị Chính đã từng nghẹn ngào đề nghị ly hôn để anh có thể đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng sau tất cả, anh đã động viên chị cố gắng tiếp tục chặng đường tìm con. Không những khó khăn về kinh tế, hoàn cảnh chị Chính cũng đầy thương cảm khi là em út trong gia đình có 3 anh chị bị nhiễm chất độc da cam (2 người đã mất).
Chị Chính xúc động nhớ lại hành trình đã trải qua...
Bước ngoặt đến vào năm 2023, khi anh chị biết đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. Chẳng có gì ngoài niềm tin và hy vọng, họ vượt hơn 600 cây số, ngồi tàu xuyên đêm suốt 13 tiếng ra Hà Nội để thăm khám. Tại đây, bác sĩ kết luận anh chị cần thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Thế nhưng, với đồng lương ít ỏi và cuộc sống còn bộn bề gánh nặng, anh chị không biết đến bao giờ mới tích góp đủ để bước vào hành trình IVF.
Trùng hợp vào thời điểm đó, Bệnh viện tổ chức chương trình “Tuần Lễ Vàng - Ươm mầm hạnh phúc 2023”, bác sĩ hướng dẫn anh chị nộp hồ sơ xét duyệt 10 ca miễn phí 100% chi phí thụ tinh trong ống nghiệm. May mắn đã mỉm cười, gia đình chị Chính đã nhận được gói hỗ trợ của Bệnh viện. Chị chia sẻ: “Nghe tin là 1 trong 10 gia đình nhận được gói IVF miễn phí, lần đầu tiên mình có hy vọng, lần đầu tiên nhận được sự hỗ trợ ý nghĩa như thế, khoảnh khắc ấy dường như ước mơ của vợ chồng mình sắp được chạm đến”.
Sau khi nhận được hỗ trợ, anh chị đã bắt đầu vào quá trình thực hiện IVF. Và như để bù đắp cho những năm tháng chờ mong, chỉ sau lần chuyển phôi đầu tiên vào tháng 8/2023, chị Chính đã đậu thai trong niềm hạnh phúc của cả gia đình và các bác sĩ đã đồng hành cùng chị.
Tiếng cười bé Hiệu khép lại 6 năm hành trình kiên cường đi tìm tiếng cười trẻ thơ của đôi vợ chồng nghèo vùng đất gió Lào cát trắng.
Ngày 27/4/2024, bé trai Lê Đức Hiệu cất tiếng khóc chào đời – như tiếng chuông reo vang khép lại 6 năm hành trình kiên cường đi tìm tiếng cười trẻ thơ của một đôi vợ chồng nghèo vùng đất gió Lào cát trắng.
Ở một miền quê khác, Yên Minh - Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang), gia đình chị Nguyễn Thị Mới (1995) và anh Lộc Xuân Anh (1995), người dân tộc Tày, cũng trải qua những năm tháng mỏi mòn tìm con.
Sau khi cưới năm 2020, hai năm trôi qua vẫn chưa có tin vui. Kết quả khám khiến họ sụp đổ: chị Mới bị ứ dịch vòi trứng, anh Xuân Anh tinh trùng yếu. IVF là lựa chọn duy nhất – nhưng cũng là điều không tưởng với cặp vợ chồng công nhân có thu nhập hạn hẹp. Những ngày gom góp từng đồng lẻ, những lần ngậm ngùi từ chối vì viện phí quá lớn – tất cả in đậm trong trí nhớ của chị Mới như vết sẹo của những hy vọng hụt hẫng.
Gia đình chị Mới và chị Chính chụp ảnh cùng lãnh đạo bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội.
Thế rồi, họ biết đến Tuần lễ Vàng 2023 ở Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. Không chỉ được hỗ trợ chi phí khám ban đầu, hồ sơ của anh chị còn được chọn vào danh sách 10 gia đình nhận gói IVF miễn phí năm đó.
Trước khi chuyển phôi, BSCKI Phạm Văn Hưởng – Phó Giám đốc chuyên môn trực tiếp thăm khám và phát hiện chị Mới có polyp buồng tử cung, cùng với tiền sử ứ dịch vòi trứng, chị được bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt polyp và kẹp vòi tử cung để đảm bảo điều kiện tối ưu nhất cho việc chuyển phôi.
Sau thời gian hồi phục, đến lần chuyển phôi thứ hai vào tháng 11/2023, chị Mới vỡ òa hạnh phúc khi biết mình đã mang thai thành công. Trải qua hành trình thai kỳ suôn sẻ, gia đình nhỏ nơi vùng cao Yên Minh cuối cùng đã được nghe thanh âm thiêng liêng mà hạnh phúc nhất, tiếng khóc cười trẻ thơ. Thiên thần nhỏ chào đời không chỉ là đứa con đầu lòng của hai vợ chồng trẻ, mà còn là kết tinh của tình yêu, sự kiên trì, tận tụy của y bác sĩ và những điều tốt đẹp mà chương trình mang lại.
Ngày 28/6, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội vừa tổ chức Lễ trao quyết định miễn phí thụ tinh trong ống nghiệm IVF cho 10 gia đình hiếm muộn may mắn. Chương trình đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong hành trình nhân ái mà Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã bền bỉ xây dựng suốt nhiều năm qua. Đó là hành trình hướng về cộng đồng hiếm muộn với tất cả sự thấu hiểu, đồng hành và sẻ chia.
Thông qua chương trình Tuần Lễ Vàng, Bệnh viện không chỉ mang đến cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến mà còn thắp lên hy vọng cho những cặp vợ chồng khao khát mong con.Trong suốt những năm qua, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã tiếp nhận và xét duyệt miễn phí hàng ngàn hồ sơ từ khắp mọi miền trên cả nước. Mỗi bộ hồ sơ đều gửi gắm những ước mơ về một mái ấm đủ đầy tiếng cười trẻ thơ.
Nhiều cặp vợ chồng đã được tiếp cận phác đồ phù hợp, hiệu quả và thành công chạm tới giấc mơ làm cha mẹ nhờ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị vô sinh – hiếm muộn. Không chỉ dừng lại ở chuyên môn, chính sự tận tâm, chu đáo của các y bác sĩ và nhân viên đã tiếp thêm động lực cho các gia đình, giúp họ vơi bớt lo lắng, có thêm niềm tin và tinh thần lạc quan cho hành trình tìm kiếm con yêu phía trước.
ThS.BS Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội chia sẻ về ý nghĩa của chương trình Tuần lễ Vàng.
ThS.BS Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, chia sẻ: “Qua nhiều năm triển khai, chương trình 'Tuần Lễ Vàng – Ươm mầm hạnh phúc' đã trở thành cầu nối đưa ước mơ làm cha mẹ đến gần hơn với hàng ngàn gia đình trên khắp cả nước. Từ năm 2019 đến 2024, đã có 67 gia đình được hỗ trợ 100% chi phí IVF thông qua chương trình và thành quả đáng tự hào chính là sự chào đời của 70 thiên thần nhỏ. Những câu chuyện đầy nghị lực của họ đã thôi thúc chúng tôi không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng chuyên môn và mở rộng những hoạt động vì cộng đồng. Chúng tôi luôn tin rằng, bất kỳ cặp vợ chồng nào đang khát khao mong con đều xứng đáng được đồng hành, sẻ chia. Và đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện – những “người gieo mầm hạnh phúc” sẽ luôn ở đây, sẵn sàng sát cánh cùng các gia đình trên hành trình chạm đến điều kỳ diệu”.
Tuần lễ Vàng - với những hành động thiết thực và đầy nhân văn - đã thực sự tạo ra những “phép màu”. Những gia đình như chị Chính - anh Huy, hay chị Mới - anh Xuân Anh không chỉ tìm được con yêu, mà còn tìm lại được niềm tin rằng dù hành trình tìm con gian nan đến đâu, khi có sự đồng hành đúng nghĩa, yêu thương vẫn luôn là liều thuốc diệu kỳ nhất.
"Chúng tôi mong sao các gia đình hiếm muộn cũng sẽ gặp nhiều may mắn và hãy kiên trì, nỗ lực để một ngày không xa sẽ được đón con yêu trong vòng tay" - chị Mới chia sẻ.