Vừa qua, chương trình biểu diễn thời trang thiếu nhi “Moonlight Runway - Lưu trăng phố cổ 2026” đã diễn ra tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội. Chương trình do Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp với Hội Thiết kế Thời trang Hà Nội (A Designer Hanoi) tổ chức.
“Moonlight Runway - Lưu trăng phố cổ 2026” là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa Tết Trung thu truyền thống “Lưu trăng phố cổ 2026”, chương trình lấy cảm hứng từ thông điệp “Mùa lúa - Mùa trăng - Mùa đoàn viên”.
Không gian 50 Đào Duy Từ được lựa chọn làm nơi diễn ra sàn diễn, đưa những chất liệu quen thuộc của văn hóa Việt như lụa, áo dài, hoa văn truyền thống và hình ảnh mùa trăng vào ngôn ngữ thời trang đương đại.
Trong không gian đậm sắc màu,những bộ áo dài, những trang phục đặc sắc đã được trình diễn với sự hồn nhiên, sáng tạo của các em nhỏ.

Các mẫu áo dài của nhà thiết kế - họa sĩ Giang Đoàn được trình diễn tại chương trình biểu diễn thời trang thiếu nhi “Moonlight Runway - Lưu trăng phố cổ 2026”


4 nhà thiết kế của Hội Thiết kế Thời trang Hà Nội là Trịnh Bích Thủy, Giang Đoàn, Nguyễn Phương Thảo và Hoài Nguyễn lần lượt giới thiệu đến công chúng những bộ sưu tập của mình, tạo nên những sắc thái khác nhau trên sàn diễn.
Các nhà thiết kế đều đã tham gia nhiều chương trình trình diễn áo dài lớn, được công chúng biết đến, ghi nhớ bởi phòng cách riêng của mình. Trong đó, bộ sưu tập Áo dài vẽ nghệ thuật của nhà thiết kế Giang Đoàn với việc đưa mỹ thuật dân gian và tranh vẽ thủ công lên tà áo dài tạo ra ấn tượng mạnh mẽ.
Trong không gian đậm màu sắc văn hóa dân gian, những người mẫu nhí xuất hiện trong tà áo dài với những gam màu rực rỡ. Những sắc màu vàng, hồng, xanh, trắng… hòa vào nhau như một bảng màu tuổi thơ. Trên thân áo không phải những họa tiết công nghiệp được in sẵn, mà là những nét vẽ mang dấu ấn của nữ họa sĩ Giang Đoàn.
Giang Đoàn không chỉ là một nhà thiết kế thời trang, chị còn là một nữ họa sĩ, chị đưa hội họa của mình lên áo dài. Đó cũng chính là điều tạo nên cá tính riêng cho những thiết kế của Giang Đoàn.
Áo dài vốn đã là một hình thức nghệ thuật. Đó là nghệ thuật của đường cong, của tỷ lệ, của chuyển động và đặc biệt là nghệ thuật tôn lên vẻ đẹp của người mặc.
Nhưng với Giang Đoàn, chiếc áo dài đã trở thành một tấm toan vẽ. Trên nền vải, những cành hoa, chiếc lá, những đường nét mềm mại được vẽ bằng cảm xúc của một người làm nghệ thuật.
Nữ họa sĩ - nhà thiết kế áo dài Giang Đoàn. Chị kỳ công sáng tác trên những tấm áo dài, mỗi chiếc áo dài của chị là 1 tác phẩm nghệ thuật riêng biệt.
Những chiếc áo dài nổi bật bởi nét vẽ bông sen và chiếc lá xanh, những đường nét được bàn tay nữ họa sĩ vẽ trực tiếp lên mặt vải. Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, chính những nét vẽ ấy đã tạo ra câu chuyện. Mỗi cô bé với sự hồn nhiên, khi khoác lên mình chiếc áo dài giống như đang trở thành một nhân vật bước ra từ chính bức tranh.
Trung thu không chỉ là dịp vui của các em nhỏ, trung thu còn là mùa của ký ức. Đó là ánh trăng, đèn ông sao, những chiếc mặt nạ, tiếng cười trẻ nhỏ và những câu chuyện dân gian mà nhiều thế hệ người Việt từng lớn lên cùng. Đó là cảm hứng cho những thiết kế áo dài cùng những nét vẽ của Giang Đoàn.




Bộ sưu tập áo dài của Giang Đoàn khiến người xem có cảm giác như đang nhìn thấy một trang sách cổ tích tuổi thơ được mở ra. Áo dài không chỉ kể câu chuyện về thời trang mà còn là câu chuyện về văn hóa Việt và ký ức.
Một bông sen được vẽ trên áo không chỉ là một họa tiết trang trí mà có thể gợi về hình ảnh quen thuộc của văn hóa Việt. Một cành hoa, một chiếc lá, một nét vẽ trở thành dấu ấn riêng của người nghệ sĩ. Và chính bởi những nét vẽ thủ công, mỗi chiếc áo dài của Giang Đoàn đều là sự khác biệt.