Ngày Valentine: Hoa tươi 'ế' vì giới trẻ chọn đưa nhau đi chơi, xem phim, ăn uống

Một phần vì các bạn sinh viên vẫn đang nghỉ Tết, một phần bởi năm nay, các đôi yêu nhau khá thực tế nên thay vì mua bó hoa đắt đỏ, ngày Valentine họ cùng nhau đi ăn, đi xem phim nên hoa tươi bị... ế.

  Hoa ế ẩm ngày Valentine năm nay.

Hoa ế ẩm ngày Valentine năm nay.

Theo ghi nhận của phóng viên Gia Đình Mới trưa ngày 14/2, các cửa hàng bán hoa tươi cho ngày Valentine tại nhiều điểm ở Hà Nội khá đìu hiu, vắng khách.

Tại cửa hàng hoa gần trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thi thoảng mới có khách ghé hỏi mua. Chị Hoài, chủ cửa hàng hoa cho biết: "Chị dọn hàng ra từ sáng nhưng mới bán được vài bó hoa, mọi năm ngày 13/2 là đắt hàng lắm rồi. Nhưng năm nay, đến chiều 14/2 rồi mà không thấy nhiều khách mua hoa tặng bạn gái, vợ. Không biết năm nay sao mà ế quá".

  Lượng khách mua hoa ở Hà Nội ngày Valentine thưa thớt.

Lượng khách mua hoa ở Hà Nội ngày Valentine thưa thớt.

Cửa hàng hoa trên phố Kim Mã cũng vắng tanh. Những bó hoa bó sẵn bị héo dưới thời tiết nắng nóng trưa ngày 14/2.

"Giá hoa năm nay giảm hơn nhiều so với những năm trước. Hoa hồng chỉ từ 10.000 - 15.000 đồng/bông, 150.000 - 300.000 đồng/bó nhưng vẫn rất ít người mua. Có lẽ năm nay bởi sinh viên học ở Hà Nội vẫn đang trong thời gian nghỉ Tết nên lượng mua giảm" - chị Đặng Quỳnh, chủ cửa hàng hoa trên phố Kim Mã (Ba Đình) dự đoán.

Trái ngược với tình hình ế ẩm của những cửa hàng hoa tươi, từ tối 13/2 đến hôm nay, các rạp chiếu phim, nhà hàng, quán cafe lại tấp nập khách đến xem phim, ăn uống. "Nhân viên nhà hàng phục vụ luôn tay luôn chân hai ngày nay. Rất nhiều cặp đôi, gia đình nhỏ đã tới nhà hàng ăn uống nhân dịp Valentine".

  Rạp xem phim tấp nập khách tới mua vé ngày lễ tình nhân.

Rạp xem phim tấp nập khách tới mua vé ngày lễ tình nhân.

Là một trong những cặp đôi không tặng nhau hoa hồng mà cùng đi xem phim, đi ăn trong ngày Valentine, bạn Vũ Phong (25 tuổi, nhân viên IT) chia sẻ với Gia Đình Mới: "Mọi năm em đã tặng hoa cho bạn gái trong ngày lễ tình nhân nên năm nay em muốn thay đổi, đưa bạn gái đi xem phim, đi uống cafe. Năm nào cũng mua hoa sẽ rất nhàm chán. Đi xem bộ phim lãng mạn cũng sẽ gắn kết thêm tình cảm của chúng em".

Còn đối với Ngọc Dung (Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) lại thật thà: "Là phụ nữ ai cũng thích được chồng, người yêu tặng quà trong ngày Valentine nhưng em thấy món quà nào cũng đáng trân trọng, không nhất thiết cứ phải là hoa hồng.

Em đã làm "cuộc cách mạng" để người yêu em năm nay không mua hoa tặng em mà 2 đứa đi chơi, uống cafe thôi. Mua hoa trong ngày này nói thật là rất đắt và lãng phí".

Việt Linh

Tin liên quan

từ khóa Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/ 

Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): e-ISSN 3093-3269

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn:C18- TT6 Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected] 

Thông tin toà soạn | Ngân hàng- Tài chính I Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính