Bỏ phố cổ để tìm ‘tự do’
Bố mẹ chồng mình là người Hà Nội gốc, ở phố cổ. Chồng mình là con trai duy nhất nên đương nhiên bố mẹ và tất cả mọi người đều nghĩ vợ chồng mình sẽ sống chung với bố mẹ.
Thế nhưng sau khi cưới, ở cùng bố mẹ 6 tháng, vợ chồng mình đã nghĩ nên ở riêng để được có “một gia đình nhỏ trong một gia đình lớn”. Không thể phủ nhận rằng, sự khác biệt giữa hai thế hệ cũng là điều mà cả bố mẹ và vợ chồng mình đều phải suy nghĩ khi sống cùng nhau.
Bố mẹ đã có những nếp sinh hoạt được thiết lập từ trước khi mình về làm dâu, trong khi công việc và những hoạt động của 2 vợ chồng trẻ lại không thể theo được, ví dụ như việc ăn cơm tối luôn vào lúc 6 giờ.
Do đó, vợ chồng mình xin bố mẹ ra ở riêng. Tất nhiên, bố mẹ lúc đầu tiên thì cũng có những trăn trở. Nhưng vợ chồng mình quyết tâm nên bố mẹ cũng ủng hộ. Đầu tiên là chúng mình thuê một căn chung cư. Sau 1 thời gian, mình tiếc tiền thuê trọ nên bàn với chồng quyết tâm vay tiền mua nhà chung cư. Khi đó vợ chồng mình chỉ có 200 triệu.

Mình thấy quyết định mua nhà năm 28 tuổi thật "liều lĩnh" nhưng cũng rất đúng đắn.
Vì vẫn còn trẻ và đặt bài toán tài chính lên hàng đầu nên vợ chồng mình tìm mua chung cư. Trong thời gian tìm hiểu về bất động sản, mình tin tưởng nhất vào tiến độ xây dựng của Vinhomes nên luôn theo dõi các dự án của chủ đầu tư này. Năm 2019, chúng mình quyết định mua căn 1 ngủ ở Ocean Park, sau 3 tháng may mắn mình sang nhượng và có chút lãi. Sau đó vợ chồng mình tìm được căn 2 ngủ, đóng 30% và đồng ý mua trả góp. Nhà mình ở tòa S2.08 trong Ocean Park 1 – một đại đô thị vừa hiện đại, vừa yên bình, lại mát mẻ.
Sau khi nhận nhà, chúng mình sửa sang và chuyển về đây ở hẳn. Ngày được về ngôi nhà mà 2 vợ chồng rất quyết tâm để mua, chúng mình rất hạnh phúc và thấy đây là việc lớn đầu tiên đánh dấu sự trưởng thành, tự lập.
Điều hạnh phúc hơn là khi chúng mình mua và sửa sang xong căn nhà này, mời bố mẹ sang chơi, không gian và môi trường sống tuyệt vời nên bố mẹ cũng mừng cho hai vợ chồng và ủng hộ, giúp đỡ về mặt tài chính để chúng mình đỡ áp lực hơn.
Giờ thì, thỉnh thoảng cuối tuần, chúng mình đón bố mẹ sang chơi, nghỉ ngơi, thư giãn bởi bên phố cổ thì luôn đông đúc, ồn ào. Tình cảm gia đình nhờ vậy mà ngày càng thêm gắn bó, yêu thương.
Một cuộc sống khác
Trong rất nhiều điểm cộng của Ocean Park, mình chú trọng nhất tới không gian sống ở đây.
Bởi vì dù hai vợ chồng mình còn trẻ nhưng qua 2 đợt dịch Covid-19, mình hiểu không có gì quan trọng bằng sức khỏe. Hàng ngày vợ chồng mình miệt mài, thậm chí căng thẳng bởi deadline công việc, với những guồng quay bất tận của cuộc sống. Nên khi về tới nhà, không gian xanh mát, sạch sẽ, bình yên giúp mình cân bằng lại, giúp mình xả stress để ngày hôm sau lại tràn đầy năng lượng cho một ngày làm việc mới.

Ocean Park đã tạo cho mình thói quen thể dục thể thao mỗi ngày.
Mỗi khoảnh khắc ở Ocean Park như một bức tranh: Buổi sáng trong veo, buổi chiều sôi động, buổi tối yên bình. Và hơn tất cả, lúc nào cũng sạch sẽ, mát lành.
Không gian bên này khiến mọi người thức dậy khá sớm. Chỉ từ 5 giờ là các hoạt động của một ngày mới đã bắt đầu rồi. Và hoạt động đầu tiên đó chính là tập thể dục. Không khí tập thể dục buổi sáng ở “làng mình” rất khí thế. Không chỉ các cá nhân tập mà còn có hẳn Câu lạc bộ chạy, hoặc đạp xe, yoga…
Cũng chính vì môi trường ấy mà chúng mình có thể dậy sớm và có nhiều thời gian để chuẩn bị cho việc đi làm thong thả.
Buổi chiều khi trở về nhà sau 1 ngày làm việc căng thẳng, bước chân vào “cổng làng” thôi là đã như được hít “một bầu không khí khác”, trong lành, sạch sẽ, và mình sẽ quên luôn khói bụi, ồn ào thành phố.
Thứ khó khăn nhất cũng mang lại những điều đáng yêu nhất
Hai vợ chồng mình cùng làm việc bên quận Ba Đình. Quãng đường di chuyển từ nhà sang công ty là khoảng 20km. Mỗi ngày chúng mình đi làm mất 45 phút. Có lẽ đi làm 20km là cái khó lớn nhất của hai vợ chồng mình khi được hỏi “Sống ở Ocean Park có đang gặp khó khăn gì không?”.

Mỗi ngày vợ chồng mình vẫn đi làm 20km trong vui vẻ và tràn đầy năng lượng.
Có một số hôm cũng bị tắc đường, hoặc cũng có hôm di chuyển gặp khó khăn do trời mưa, hoặc suýt muộn do gặp va chạm xe cộ trên đường. Tuy nhiên, những sự cố này không thường xuyên và mình thấy ở Hà Nội thì ai cũng có thể gặp những sự cố như vậy, dù là nội thành hay ngoại thành.
Hoặc thỉnh thoảng sẽ là những cuộc hẹn đột xuất của những người bạn. Bọn mình sẽ đến muộn hoặc đôi khi sẽ không tham gia được các cuộc gặp gỡ vì sẽ gặp khó khi di chuyển.
Nhưng thường thì khi có một động lực nào đó, chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn. Với vợ chồng mình cũng thế, vì yêu ngôi nhà và môi trường sống ở Ocean Park mà sẵn sàng vượt 20km mỗi ngày để đi làm. Chúng mình đã vì yêu mà “vượt khó” để việc đi lại không còn là khó khăn.
Vợ chồng mình thức dậy từ 6 giờ sáng, cùng đi bộ hoặc đôi khi ra ban công ngắm mặt trời mọc, nghe một bản nhạc, nấu ăn sáng và chuẩn bị để đi làm. Vợ chồng mình đi làm sớm hơn một chút để tránh giờ tắc đường, trên xe sẽ nghe VOV giao thông, thưởng thức những bài hát hay, hoặc là 2 vợ chồng sẽ nói nốt câu chuyện còn dang dở…
Buổi chiều về cũng vậy, hai vợ chồng "biến" 45 phút trên xe trở về nhà là khoảng thời gian thật sự đáng yêu khi ngồi kể cho nhau nghe về một ngày làm việc, những dự định, những kế hoạch. Và chúng mình không thấy đoạn đường 20km xa xôi, 45 phút di chuyển cũng không thấy vất vả nữa.
Nên là, mình yêu ngôi nhà của mình lắm, mình thấy lựa chọn “đi xa để sống chất lượng” là hoàn toàn đúng đắn. Và khi đã yêu rồi thì việc vượt khó cũng trở nên rất đơn giản thôi, thật đấy!
Tác giả: Nguyễn Thuỳ Chi
(32 tuổi, sống ở khu đô thị Ocean Park 1, Gia Lâm, Hà Nội)
Hãy tham dự cuộc thi viết “Hành trình về phía Đông: Nhà mới, cuộc sống mới”
Chia sẻ câu chuyện về hành trình chuyển nhà, thay đổi lối sống của bạn để nhận nhuận bút 1 triệu đồng và có cơ hội nhận giải thưởng hàng chục triệu đồng.
Đối tượng tham gia là những người đang sống ở khu vực phía Đông, TP Hà Nội (đặc biệt là trong các khu đô thị lớn thuộc địa phận của quận Gia Lâm, Long Biên, TP Hà Nội).
Vì sao bạn chuyển nơi sống? Điều gì đã thúc đẩy quyết định mang tính bước ngoặt? Những khó khăn, thuận lợi khi thực hiện nó?
Quá trình chuyển khỏi nơi ở cũ, mua nhà, chung cư mới có gì đặc biệt? Hãy kể điều khiến bạn xúc động khi chuyển nhà. Vì sao ở đây trong khi còn rất nhiều nơi khác để lựa chọn?
Việc sang sống ở khu mới đã khiến cuộc sống thay đổi thế nào? Nó mang lại cho bạn điều gì? Điều tốt đẹp hoặc bài học lớn nhất mà bạn nhận được từ sự thay đổi là gì?
Thời gian từ 26/6/2023 – 26/8/2023.
Chi tiết thể lệ, nội dung, giải thưởng TẠI ĐÂY
V.LinhBạn đang xem bài viết Bỏ phố cổ Hà Nội, chúng tôi chọn mua nhà cách công ty 20 km để được gì? tại chuyên mục Phía Đông: Tương lai của BĐS Hà Nội của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
