Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

7 cuộc đời được hồi sinh từ nghĩa cử cao đẹp của người đàn ông Hà Nội

Sau tai nạn giao thông, người đàn ông 49 tuổi ở Hà Nội không qua khỏi. Trong nỗi đau tột cùng, gia đình đã đưa ra quyết định đặc biệt: hiến toàn bộ những tạng còn khỏe mạnh của anh để cứu sống 7 người bệnh đang chờ ghép

Một cuộc đời ra đi...

Anh N.Đ.Đ (49 tuổi, Hà Nội), bị chấn thương sọ não rất nặng sau một vụ tai nạn giao thông. Dù được các bác sĩ tích cực cấp cứu và trải qua hai cuộc phẫu thuật lớn, tổn thương não quá nghiêm trọng khiến anh không thể qua khỏi. Sau khi thực hiện đầy đủ quy trình chẩn đoán theo quy định của Bộ Y tế, bệnh nhân được xác định chết não.

Khi xác định tình trạng của người bệnh, các bác sĩ và điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã gặp gỡ, tư vấn cho gia đình về ý nghĩa của việc hiến mô, tạng cứu người. Ban đầu, người thân vô cùng đau đớn và khó chấp nhận sự thật. Tuy nhiên, bằng sự tận tình, thấu hiểu và đồng hành của đội ngũ y tế, gia đình đã đưa ra quyết định đầy xúc động: Hiến tặng những cơ quan còn khỏe mạnh của người thân để cứu sống những bệnh nhân khác đang chờ ghép.

Các y bác sĩ dành một phút mặc niệm tri ân người hiến tạng. Ảnh: BVCC

Các y bác sĩ dành một phút mặc niệm tri ân người hiến tạng. Ảnh: BVCC

Điều dưỡng Đinh Thị Thu Nga - Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - cho biết bệnh nhân từng trải qua ba lần tai nạn, sống cùng bố mẹ già. Vợ anh mất cách đây 8 năm, anh làm nghề tự do và có một người con trai sinh năm 2006 hiện đang học đại học.

"Ban đầu, gia đình chưa từng nghĩ đến việc hiến tạng cứu người. Tuy nhiên, sau quá trình được các y bác sĩ, điều dưỡng tư vấn và giải thích về tình trạng bệnh rất nặng, tiên lượng không còn khả năng hồi phục, nguy cơ chết não rất cao, gia đình đã dần thấu hiểu và cân nhắc.

Sau nhiều lần trao đổi, gia đình quyết định đồng ý hiến tạng để cứu người. Dù phải đối mặt với không ít ý kiến trái chiều từ người thân và những người xung quanh, gia đình vẫn vượt qua mọi rào cản, kiên định thực hiện nghĩa cử nhân văn, trao cơ hội sống cho những bệnh nhân đang chờ ghép tạng", chị Nga chia sẻ.

... hồi sinh 7 cuộc sống mới

Ngay sau khi nhận được sự đồng thuận của gia đình, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cùng các đơn vị chuyên môn triển khai quy trình lấy, điều phối và vận chuyển tạng.

Từ người hiến, các bác sĩ đã lấy được 7 mô, tạng quý giá gồm tim, gan, hai thận và hai giác mạc.

Trong đó, trái tim được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM; gan được chia để ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Nhi Trung ương; hai giác mạc được chuyển tới Bệnh viện Đông Đô; hai quả thận được ghép cho bệnh nhân tại chính Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Hàng chục y bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa đã phối hợp khẩn trương nhằm bảo đảm các tạng hiến được bảo quản và vận chuyển trong thời gian tối ưu, mở ra cơ hội sống cho nhiều người bệnh đang chờ ghép.

7 cuộc đời được hồi sinh từ nghĩa cử cao đẹp của gia đình người hiến (Ảnh: BVCC)

7 cuộc đời được hồi sinh từ nghĩa cử cao đẹp của gia đình người hiến (Ảnh: BVCC)

Nghẹn ngào khi nhắc đến anh trai, chị N.T.T - em gái người hiến tạng - cho biết cả gia đình gần như suy sụp khi nhận tin anh không còn cơ hội hồi phục.

“Chúng tôi chỉ mong có một phép màu. Nhưng khi được các bác sĩ giải thích về tình trạng chết não và ý nghĩa của việc hiến tạng, gia đình nghĩ rằng nếu không thể giữ anh ở lại thì ít nhất anh vẫn có thể tiếp tục sống theo một cách khác”, chị T chia sẻ.

Theo chị T, dù đây là quyết định vô cùng khó khăn, gia đình tin rằng người thân của mình cũng sẽ lựa chọn cứu giúp những người khác nếu còn có thể lên tiếng.

“Chúng tôi mong trái tim, lá gan, thận hay đôi mắt của anh sẽ mang lại hy vọng cho những bệnh nhân đang chờ ghép. Anh ra đi, nhưng sự sống sẽ được tiếp nối trong những cơ thể khác”, chị T xúc động nói.

Ca hiến đa tạng thành công không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trong công tác hồi sức, lấy và ghép tạng, mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ ý nghĩa nhân văn của phong trào hiến mô, tạng sau chết não.

Chia sẻ về công việc tư vấn hiến tạng, điều dưỡng Đinh Thị Thu Nga cho biết mỗi trường hợp đều là một câu chuyện đặc biệt, đòi hỏi không chỉ quy trình chuyên môn chặt chẽ mà còn cần sự thấu cảm và đồng hành về tinh thần với gia đình người bệnh.

“Không lời nào có thể xoa dịu hoàn toàn nỗi đau mất người thân. Chúng tôi luôn cố gắng lắng nghe, chia sẻ và tôn trọng mọi quyết định của gia đình. Điều khiến chúng tôi xúc động nhất là nhiều gia đình đã lựa chọn biến mất mát thành món quà của sự sống. Đó là quyết định xuất phát từ tình yêu thương và lòng nhân ái” - điều dưỡng Nga nói.

Từ sự ra đi của một người, 7 bệnh nhân đã có thêm cơ hội được sống, được nhìn thấy ánh sáng và tiếp tục viết nên những ước mơ còn dang dở. Câu chuyện ấy một lần nữa cho thấy sự sống có thể được nối dài bằng tình yêu thương, lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia giữa con người với con người.

Mai Chi

Tin liên quan

từ khóa Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017; Giấy phép bổ sung số 368/GP-BTTTT ngày 28/7/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. 

Tên miền: giadinhmoi.vn/ 

Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): e-ISSN 3093-3269

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An.  

Tòa soạn: C18- TT6 Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0823-348-682, email: toasoangiadinhmoi@gmail.com 

Thông tin toà soạnLiên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO