3 lý do khiến tôi phân vân 6 tháng mới chốt ‘sang sông’ để sống giữa ‘vùng xanh’
Tôi năm nay 35 tuổi, tôi và chồng đều là người Hà Nội gốc. Từ nhỏ, chúng tôi lớn lên đã quen với sự nhỏ bé của những con phố, sự đông đúc ồn ào và chật hẹp.
Sau khi kết hôn, chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng ở phố Minh Khai quận Hai Bà Trưng. Ở cùng bố mẹ một thời gian, chúng tôi quyết định ra ở riêng để có cuộc sống riêng tư và tự do hơn. Không phải vì mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu, mà chúng tôi lựa chọn ở riêng để mong muốn được tự lập, được trưởng thành.

Gia đình nhỏ của tôi ở cuộc sống mới rất happy.
Chúng tôi có 2 con nhỏ nên khi ở riêng, chúng tôi đã thuê căn chung cư bên phố tiện cho việc học hành của con và công việc của 2 vợ chồng tôi. Nhưng thuê nhà một thời gian, thấy số tiền thuê trọ khá lớn, mỗi năm hơn 100 triệu, tôi bàn với chồng tích cóp mạnh dạn mua nhà trả góp vì dù sao trả góp được thì sau sẽ thành nhà của mình, tài sản của mình.
Năm 2018, vợ chồng tôi biết đến dự án Vinhomes Ocean Park của chủ đầu tư Vingroup. Phải nói thật là tôi đã phân vân, đã đắn đo tới 6 tháng rồi mới “chốt” việc rời phố để sang đây. Tôi đắn đo lớn nhất là việc học của 2 con. Các con đang học một trường tư ở bên phố Trương Định, tài chính vừa vừa mà chất lượng lại khá tốt. Nếu sang bên này, học trường tư trong khu Vinhomes thì tài chính của gia đình tôi không dư dả, học trường công lập thì tôi chưa biết trường nào trong khu vực này có chất lượng tốt.
Thứ hai là vì xa. Hai vợ chồng tôi đều làm việc bên phố, chồng tôi còn làm việc tận ở Cầu Giấy, việc di chuyển đi làm sẽ bất tiện hơn nếu ở trong phố. Quãng đường đi làm tới 25km – 30km. Bố mẹ 2 bên cũng đều ở trong phố. Ông bà ngoại cứ khuyên nhủ chúng tôi nên mua nhà gần thôi vì khoảng cách xa xôi sẽ khiến việc gia đình sum họp sẽ khó khăn hơn.
Thứ ba là khi đó tôi cũng có chút lo ngại về sự chênh lệch điều kiện giữa “phố” và “làng”. Tôi không muốn hàng ngày phải chứng kiến những sự xô bồ, ầm ĩ, thậm chí là cãi cọ nhau rất mệt mỏi.
Bỏ công ‘set up’ cuộc sống mới
Ocean Park là khu mà chỉ đến một lần thì tôi nghĩ đến 80% người có ý định mua nhà sẽ quyết tâm cao nhất để có thể được trở thành công dân nơi đây. Bởi chủ đầu tư đã đặt “tiện ích đi trước, cư dân đi sau”, tức là trước khi những ngôi nhà sáng đèn thì tiện ích ở xung quanh đã hoàn thiện rồi. Đó là biển hồ với bãi cát dài trắng, là những hàng cây xanh, là những con đường nội khu sạch sẽ, là những hạng mục vui chơi ngoài trời dành cho đủ các lứa tuổi.

Các khu thể thao ngay trong khu, rất tiện để cho các con vui chơi mỗi ngày mà bố mẹ không phải lo lắng đưa đón.
Vợ chồng tôi là một trong số 80% người đó. Khi sang đây, tôi và chồng đều thấy đây là một môi trường sống rất lý tưởng, đặc biệt là cho các con. Nếu bên phố chật chội thì bên đây thoáng đãng; nếu bên phố đông đúc, ồn ào thì nhịp sống bên này chậm rãi, bình yên; nếu nội đô vội vã khói bụi, xe cộ thì ở Ocean Park nhiều cây xanh, một bước chân đã chạm ngàn tiện ích.
Chúng tôi quyết tâm đã cùng nhau tìm ra lối đi mới cho những phân vân trước đó.
Về trường học cho con, tôi đã dành nhiều thời gian để đi tìm hiểu về các trường công xung quanh khu vực này. Tôi kiên trì ở cổng trường quan sát từng học sinh xem chúng có nói bậy không, tôi nhìn thái độ của bác bảo vệ hay cô lao công để xem đó có phải môi trường thân thiện không, tôi nghe thầy cô chia sẻ xem đó có phải là ngôi trường hạnh phúc, chất lượng không? Hiện nay các con tôi được học dưới một ngôi trường của quận Long Biên mà tôi cực kỳ yên tâm.
Về khoảng cách xa xôi: Vợ chồng tôi được sự ủng hộ, động viên của bố mẹ chồng. Chồng tôi cũng đã tìm hiểu các cung đường, di chuyển bằng ô tô, công việc cũng thoải mái. Chúng tôi xác định mỗi tháng chi 3 triệu tiền xăng xe cho việc đi làm, thăm nom bố mẹ, sang phố…
Về dân trí: Ở Ocean Park có ban quản lý làm việc minh bạch, ban quản trị nhiệt tình và các cư dân đều rất văn minh. Mọi sự thắc mắc đều được đưa lên group cư dân và được ban quản lý giải quyết rất thiện chí nên hầu như không có những câu chuyện xô bồ, âm ĩ ảnh hưởng tới các gia đình.
Chồng hướng nội, vợ hướng ngoại đều happy với cuộc sống hiện tại
Chúng tôi chọn căn góc, 3 phòng ngủ, giá thời điểm đó là 2,6 tỷ. May mắn, chúng tôi được hỗ trợ của gia đình, trả 50% giá trị căn nhà. Sau khi nhận nhà, chúng tôi được chủ đầu tư ưu đãi ân hạn lãi suất tới 18 tháng. Trong thời gian ân hạn lãi suất đó, vợ chồng tôi đã thu xếp tài chính và tất toán toàn bộ số tiền còn lại.

Lễ hội xoài là hoạt động thường niên để gắn kết cư dân.
Chúng tôi nhận nhà năm 2020 và về an cư ở Ocean Park chính thức từ năm 2021. 2 năm trôi qua, cả nhà tôi đều đang rất thoải mái và hạnh phúc với sự lựa chọn này. Giữa một Hà Nội luôn tấp nập, hối hả với những dòng người đông đúc, chen lấn, Vinhome Ocean thực sự mang đến một không gian sống lý tưởng, tràn ngập năng lượng và yên bình để cư dân chúng tôi có thể tận hưởng theo cách riêng của mình. Không gian sống ở đây dường như đều “chiều chuộng” tất cả những sở thích của các lứa tuổi, các tính cách.
Con tôi đang học tiểu học và luôn nói: “Con rất thích nhà mình”. Đặc biệt là khi nghỉ hè, các con không bị gò bó trong 4 bức tường, không phải phụ thuộc vào ti vi, điện thoại. Buổi sáng các con tự đi học các lớp CLB trong khu, buổi chiều rong ruổi đá bóng, cùng bố đi bơi, cùng bạn chơi trong công viên nội khu ngay dưới chân nhà. An toàn và thuận tiện.
Chồng tôi là người hướng nội, anh thích yên tĩnh và sạch sẽ. Không gian yên bình của cả khu khiến anh không bị làm phiền nếu muốn ở trong phòng đọc sách hoặc làm việc. Đặc biệt anh chấm điểm 10 cho sự sạch sẽ của Ocean Park. Hình ảnh có lẽ quen thuộc nhất đối với cư dân là các cô lao công luôn sẵn trên tay chiếc chổi, chiếc khăn ở mọi chỗ, mọi nơi. Chỉ cần chút bụi, chỉ cần chiếc lá rơi là cũng được quét, được lau ngay lập tức.
Còn tôi lại là điển hình của người thích hướng ngoại. Tôi thích gặp gỡ bạn bè, thích trò chuyện, giao lưu. Khi về đây, tôi rất vui vì có những người bạn mới, những hàng xóm mới. Chúng tôi có thể cùng nhau ngồi trên bãi cỏ, đi dạo hoặc ngồi café chân đế để tám chuyện, để chia sẻ, tâm sự và gắn bó hơn.
Một điều rất vui nữa là gia đình tôi đã trở thành “điểm chơi” của nhiều bạn bè, người thân mỗi dịp cuối tuần hay các kỳ nghỉ. Chúng tôi sẽ ngồi chơi bãi biển, tắm mát, ngắm hoàng hôn và nướng BBQ. Bạn bè đều bảo nơi đây chẳng khác gì những thành phố biển.
Việc “rời phố sang sông” chưa bao giờ là quyết định dễ dàng với một gia đình trẻ khi mà mọi công việc, học tập, sinh hoạt đều đã quen ở nội đô Hà Nội. Nhưng nếu đặt chất lượng cuộc sống lên hàng đầu thì tôi nghĩ mọi người cũng đều ‘set up’ được cuộc sống mới như gia đình tôi. Dù là ồn ào náo bao nhiêu, khói bụi hay chen lấn cỡ nào, khi bước chân vào Vinhome Ocean Park, mỗi cư dân đều sẽ cảm nhận được sự khác biệt hoàn toàn, khi có một sự bình yên đáng sống, sự trong lành và văn minh. Giờ đây chúng tôi đều thấy lựa chọn rời phố sang Đông thật tuyệt vời.
Nguyễn Hương Ly
S2.11, Vinhome Ocean Park
Hãy tham dự cuộc thi viết “Hành trình về phía Đông: Nhà mới, cuộc sống mới”
Chia sẻ câu chuyện về hành trình chuyển nhà, thay đổi lối sống của bạn để nhận nhuận bút 1 triệu đồng và có cơ hội nhận giải thưởng hàng chục triệu đồng.
Vì sao bạn chuyển nơi sống? Điều gì đã thúc đẩy quyết định mang tính bước ngoặt? Những khó khăn, thuận lợi khi thực hiện nó?
Quá trình chuyển khỏi nơi ở cũ, mua nhà, chung cư mới có gì đặc biệt? Hãy kể điều khiến bạn xúc động khi chuyển nhà. Vì sao ở đây trong khi còn rất nhiều nơi khác để lựa chọn?
Việc sang sống ở khu mới đã khiến cuộc sống thay đổi thế nào? Nó mang lại cho bạn điều gì? Điều tốt đẹp hoặc bài học lớn nhất mà bạn nhận được từ sự thay đổi là gì?
Thời gian từ 26/6/2023 – 26/8/2023.
Chi tiết thể lệ, nội dung, giải thưởng TẠI ĐÂY
Bạn đang xem bài viết 6 tháng phân vân mới ‘chốt’ rời phố sang sông, tôi rất hài lòng với nhà mới, cuộc sống mới tại chuyên mục Phía Đông: Tương lai của BĐS Hà Nội của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
